Thông tin truyện

Lung Linh Tán

Lung Linh Tán

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu là gì? Có phải là rất đặc biệt hay không? Yêu, có phải khiến cho người ta muốn chiếm lấy người mình yêu hay không? Nàng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp và tài năng. Chính vì thế, ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã bị rung động trước vẻ đẹp của nàng. Kể từ đó, hắn luôn luôn theo sát, luôn luôn đối với nàng dở trò lưu manh, từng bước từng bước dẫn dụ nàng sa vào lưới tình, chẳng thể nào thoát ra được nữa.


Hắn thích nàng, rất thích rất thích nàng. Hơn nữa, hắn yêu nàng! Cho nên, hắn muốn cùng nàng sống tới khi răng long đầu bạc, không muốn tách rời. Hắn muốn cùng nàng ở cạnh nhau, trở thành một đôi uyên ương xinh đẹp nhất mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ba năm, hắn đã theo bước chân của nàng ba năm rồi, nhưng nàng chưa một lần để ý tới hắn, điều này không khiến hắn chán nản từ bỏ, mà lại càng kích thích sự bá đạo muốn có nàng của hắn.


Cho nên, bất kể là chỗ nào, nơi nào có nàng, nơi đó có hắn, quấn quấn quýt quýt, không tách biệt. Hắn muốn dành tặng cho nàng những gì tốt đẹp nhất, hắn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng. Hắn không cần biết nàng có yêu hắn hay không, hắn cũng nhất định sẽ ở cạnh nàng.

Bình luận truyện