Thông tin truyện

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Thụ thì ham ăn, vừa tốt bụng, vừa lãnh khốc lạnh lùng, ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Bạn là kiểu ai đắc tội với mình thì trả thù lại, ai không làm gì hoặc có ân thì giúp hoặc cũng không làm gì. Thành ra có khi bạn tha chết cho người này, sau lại banh xác người kia mà chẳng thèm suy nghĩ. Được bảo bọc nên là từ đầu đến cuối, dù đã sống mấy đời thì bạn vẫn hồn nhiên cô tiên như thế.


Công thì vẫn là tuýp si tình các kiểu. Tuy sau khi chuyển thế, anh này sống ở môi trường khác nhau nên tính cách khác nhau, nhưng thực chất thì bản tính vẫn giữ nguyên vậy. Anh là Tử vi đế tinh, tức là đứng trên hết thảy mấy ông vua, kiểu vua cao cấp nhất ấy, xuất hiện là toàn thống nhất quốc gia, thống nhất lãnh thổ. Vì thụ mà anh tình nguyện rời khỏi cái ngôi vị Tử vi đế tinh đó, rồi truyền pháp lực cho thụ để bạn có được cơ thể của riêng mình. Thành ra càng về sau, số phận anh càng long đong. Kiểu ban đầu còn là vua, sau thành vương gia, sau thành tướng quân, sau nữa là thành giám đốc công ty giải trí,…


Cái điểm đặc sắc nhất của truyện này là mấy tình tiếu liêu trai, mà cũng có chút nét của liêu trai.


Ví dụ như mấy con yêu quái nè, rồi gieo gió gặt bão nè, kiểu kiểu thế. Mấy cái này chắc lấy tình tiết từ liêu trai. Còn một đặc điểm liêu trai khác được tác giả chú ý tới và thể hiện, đó là việc mọi chuyện được giải quyết một cách thần dị mà nhân dân thì cứ thế mà sùng bái. Kiểu cái thời này người ta tin quỷ thần ghê lắm ấy. Ở thế giới T6, có một chị nữ xuyên qua, chị nữ này là bác sĩ ngoại khoa, sau về cổ đại làm thần y. Nói chung chị không phải não tàn gì đâu, mỗi chuyện ban đầu chưa tin thụ, chưa tin quỷ thần thì hơi chối, nhưng ấy là chị sống ở cái thời động vật không được thành tinh mà. Sau thì tin thụ rồi.


Bình luận truyện