Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1425



“Em không vội, anh vội… Đêm nay làm quen rôi, tương lai thuận tiện…”

“Thuận tiện làm gì?” Đường Nghệ Thần cảnh giác hỏi.

“Thật tiện cho anh ăn em!”

Trên thực tê, mặc dù cả hai đã ở bên nhạu nhiều năm, nhưng Đường Nghệ Thần chưa bao giờ đên nhà của Lục Quang Ly.

“Anh định cho em vào nhà anh à?”

Lục Quang Ly vừa lái xe vừa cười: Ti lo lãng, đêm nay anh sẽ không ăn em..

Đường Nghệ Thần cúi đầu không nói nữa.

Không lâu sau, hai người đến căn hộ của Lục Quang Ly, Đường Nghệ Thần cảm thây hơi lo bnhi khi vào chỗ này, vì có một số mồi quan hệ, một khi muốn tiến xa hơn cũng đồng nghĩa với việc phải hiểu sâu hơn về con người này.

Có lẽ, sẽ thất vọng cũng không biết chừng.

“Tại sao còn không vào?” Lục Quang Ly đứng sau Đường Nghệ Thần hỏi.

“Em sợ… Sau khi em đi vào, hình tượng của anh trong lòng em sẽ tan W VƠ.

“Em nghĩ anh thành dạng rồi?” Lục Quang Ly lắc đầu, dẫn Đường Nghệ Thân vào nhà.

Điều mà nằm trong dự đoán của Đường Nghệ Thần là nhà của Lục Quang Ly rất gọn gàng, ngăn nắp và phù hợp với hơi thở của một bác sĩ.

Với phong cách trang trí đơn giản và sinh động, cùng với một bức tường sách y học, Đường Nghệ Thần không khỏi tự măng mình, thật sự đã quá quen với việc nghĩ xâu cho người khác rồi.

“Em là người phụ nữ đầu tiên đi vào, cho nên anh không có chuẩn bị dép lê, mang của anh đi.”

“Anh thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Muốn ở bên em?” Đường Nghệ Thần xác nhận lại, bởi vì cỗ muốn biết mình không phải đang nằm mơ “Em nghĩ thế nào? Nếu như anh không thu nhận một người lơ mơ như em thì ai chịu thu nhận chứ hả? Hơn nữa người đã ở dưới sự bao bọc của anh nhiêu năm như vậy cũng không cần đổi rồi?”

Đường Nghệ Thần cúi đầu không nói nữa, vốn dĩ cô luôn cho răng đây là một giâc mơ.

Lục Quang Ly thích cô ấy?

Không đúng……

“Nếu anh đã thích em, vậy tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa tỏ tình?”

“Bởi vì em quá ngu ngốc. “ Lục Quang Ly không nhịn được gõ nhẹ vào đâu Đường Nghệ Thân, nhưng sắc mặt lại có chút đỏ bừng. Dù sao cũng là một thiên tài y học kiêu ngạo, thật sự không biệt gì về việc theo đuồi phụ nữ, nêu không có anh trai trong Tà sửa sai kịp thời thì bây giờ anh chỉ có thể nhìn cái người ngu ngốc này chuẩn bị lao vào xuông dòng sông của đội ngũ xem mắt.

“Em là người có chỉ số lQ bình thường, đương nhiên không thể so với loại thiên tài như anh.” Đường Nghệ Thần liếc nhìn anh một cái, lúc này mới bắt đầu đi tham quan căn hộ độc thân của Lục Quang Ly.

Lúc này, Lục Quang Ly trực tiếp nhàn nhã ngồi ở trên ghê sô pha, dựa vào lưng ghê sô pha nói với Đường Nghệ Thân: “Anh còn có một người anh trai, hiện là chủ tịch của Quốc tế Quang Ly. Cha mẹ anh vẫn còn nhưng định cư ở Na Uy.”

“Gia thế không tính là giàu lắm, nhưng có thê xánh đôi với nhị tiểu thư nhà họ Đường eml”

“Anh đang làm gì thế?”

“Khai báo gia sản.” Lục Quang Ly trực tiếp nói: “Về lịch sử tình yêu của anh, anh nghĩ rằng em biết rõ hơn anh. Có không ít người theo đuồi anh, nhưng…”

“Anh bót chánh chọe đi.” Đường Nghệ Thần nhẹ nhàng ngâm nga: “Nêu anh và em đã ở bên nhau, sau này sẽ phải nghe theo eml”

Nghe được câu này, Lục Quang Ly dựa sát vào Đường Nghệ Thân, quyến rũ nói: “Hiện tại anh có thể để cho em quản..