Thông tin truyện

Huyền Thoại Pháp Sư

Huyền Thoại Pháp Sư

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Họ đều ở vùng đất của vương quốc Zanabican rộng lớn. Một nơi mà không phải ai cũng có thể bước ra khỏi nó. Vì, bên ngoài vương quốc rộng lớn đó là thế giới Bóng tối một nơi không ai có thể ra ngoài mà trở về được.  


Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xám nhạt đứng giữa cánh đồng cỏ. Bầu trời xám xịt và nổi gió, cô gái đứng ôm một chiếc bình nhỏ. Tóc cô gái bay phất phới trong gió. Giờ đây, cảnh vật và cô đẹp như một bức tranh thiên thần đứng trong gió. Bỗng một cánh cửa do gió tạo nên mở ra, một chàng trai xuất hiện, cầu xin cô gái hãy cứu người mình yêu. Cô gái kia mặc một chiếc váy màu trắng trong đêm tối khiến cô nổi bật hơn hẳn. Còn người đàn ông kia thì vô cùng bảnh trai. Nhìn họ có thể coi là bức tranh đẹp hoàn mĩ. 


Người con trai đó là Ma Kết, đang cầu xin Xử Nữ, pháp sư về lời nguyền và thuốc độc hãy cứu Thiên Yết. Cô ta cười lớn, gương mặt có chút méo mó đi vì ghen với Thiên Yết, tuy nhiên cô ta vẫn chấp nhận cứu Tiểu Yết, nhưng đổi lại Yết sẽ không có tư cách để yêu Ma Kết nữa. Nếu Ma Kết còn không đồng ý thì cô sẽ chết. Dù không có thể đáp lại tình yêu của mình nhưng có thể ở bên cô là anh thấy vui lắm rồi.

Bình luận truyện