Thông tin truyện

Hoa Tử Đằng

Hoa Tử Đằng

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Yêu, có phải là đau lắm hay không? Tại sao cô yêu anh sâu đạm như vậy, đổi lấy lại là nỗi đau đớn vô tận? Cảm giác trong trái tim này của cô khó chịu lắm, giống như bị hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đâm trúng, đau đến tê tâm liệt phế. Cô đã đợi anh, đợi suốt bảy năm trời. Cô theo dấu chân của anh, đi đến những nơi nào mà có anh tồn tại, nhưng anh đang ở nơi đâu? Cô rõ ràng đã ở bên cạnh anh rất gần, rất gần, nhưng mà tại sao lại cảm thấy xa cách như vậy? Cô muốn đi ngược chiều gió để tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng lại bất chợt sợ hãi, anh liệu có chán ghét cô?


Tình yêu của cô, trao cho anh chính là dâng hiến hết thảy con tim mình. Cô không quan tâm mai sau mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Cô chỉ biết, trọn đời này, cô cần anh. Cô có thể chờ đợi anh bảy năm, bỏ qua tất cả những khoảng thời gian nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù cho thêm bảy năm nữa, hay thậm chí là bảy mươi năm, cô cũng không sợ. Cô sẽ vẫn đứng ở đây, chờ đợi một lần anh ngoảnh mặt lại, nhìn cô, hướng tới cô nở một nụ cười. Trong lòng cô, mười vạn gió xuân cũng không bằng nụ cười của anh.

Bình luận truyện