Thông tin truyện

Hoa Mận Trái Thì

Hoa Mận Trái Thì

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Sự tình của mình còn chưa giải quyết được đã phải thay người khác giải quyết vấn đề của họ. Thật là ai oán à nha. Nhưng thế sự khôn lường biết đâu được chính những vấn đề của người khác lại có thể đem đến cho bản thân những thú vị khó nói. Vũ Anh sau khi chết rơi vào 1/10000000 tỉ lệ người được tham gia Cơ hội sau khi chết.


Điều kiện để xuyên không và nhập vào một thân xác khác là phải hoàn thành một yêu cầu của chủ nhân thân xác cũ, nếu không thể hoàn thành trong thời gian quy định sẽ phải tiếp tục đạo luân hồi. Vậy là Vũ Anh xuyên không về chu tiên, trở thành Ma tôn đại nhân danh tiếng lẫy lừng được người người gọi là Xích Vũ Ma Tôn. Ma tôn này có một chuyện tình rất bi ai, vốn yêu thích sư huynh của mình thế nào cả hai lại trở thành kẻ thù đối đầu lẫn nhau. Một lời khó nói hết nỗi lòng của Ma tôn, mà nỗi lòng này cũng trở thành nhiệm vụ của Vũ Anh khi tiếp nhận thân xác của Ma tôn.


Cậu hai mươi năm nay chưa từng yêu một ai thế mà lại phải đối mặt với chuyện tình cảm của Ma tôn, thay hắn giải quyết vấn đề quan trọng như thế này. Trong thời gian quy định, Vũ Anh có hoàn thành được nhiệm vụ không, và hắn có giúp gì được cho Ma tôn trong đoạn tình cảm này không? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện