Thông tin truyện

Em Vẫn Đợi

Em Vẫn Đợi

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Phan An Nhiên sinh ra và lớn lên ở miền đất mặn gần biển, cô có tuổi thơ rất buồn cùng với hai đứa em nhỏ là Phan An Vy và Phan An Khiêm. Gia đình cô từng rất hạnh phúc ấm áp nhưng ba cô đã vứt bỏ tất cả để theo nhân tình mới, mẹ cô từ hoạt bát vui vẻ trở nên trầm lặng. Vy_thua cô 3 tuổi, còn cậu em út thì đi học mẫu giáo. Hai chị em ruột nhưng tính nết trái ngược nhau. Cô khó tính khó nết bao nhiêu thì con em y như mẹ bấy nhiêu...lải nhải cả ngày không ngừng nghỉ.


Mẹ cô rất bận, là một quản lí nhân sự cho một khu du lịch nước ngoài nên thường đi sớm về khuya. Vì vậy ba chị em tự lo cho nhau, nương nhau mà sống.  Cô có một vài đứa bạn thân còn lại hầu như dù học chung nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, vốn dĩ tính cô rất kiệm lời nên bạn bè có ít là điều dễ hiểu. Cô có đôi mắt buồn và luôn ươn ướt mà mẹ luôn lo lắng cho cô bảo rằng sau này cuộc sống của cô sẽ có rất nhiều thử thách và buồn.


Năm nay là năm cuối cấp hai của Nhiên, với một con nhỏ lười học như Nhiên thì đây không phải là ngay vui mà là ngày uể oải như tra tấn. lười nhác vớ đại chiếc cặp cùng vỏn vẹn một cây bút, Nhiên rầu rầu đạp xe đến trường.Nhưng rồi, cô gặp anh. Cuộc đời cô rẽ sang trang từ đây…

Bình luận truyện