Thông tin truyện

Đi Được Bao Xa?

Đi Được Bao Xa?

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu của hai người họ đã sớm khắc ghi sâu vào tận cốt tuỷ, mãi mãi không thể kìa xa, thế nhưng số phận lại chăng hề thương họ, cứ để thời gian khiến họ xa cách! Đôi khi không phải cứ tách rời là không tình cảm. Chỉ là biết được bản thân đã không thể duy trì được mỗi tình này nữa rồi. Nếu còn tiếp tục, ai cũng sẽ nhận lại được niềm đau thương chứ không phải là nụ cười như ngày đầu gặp mặt. Ai cũng vậy mà thôi, họ khắc ghi sâu nụ cười tươi đẹp nhất của người kia vào tận đáy lòng, để rồi khi quá nhớ, quá mệt mỏi chắc chắn sẽ lôi ta xem. Từng kỉ niệm chớp nhoáng lại ùa về, càng khiến bản thân thêm đau khổ.


Họ gặp nhau vào những ngày tháng cuối năm cấp ba vội vã. Bắt đầu với việc thi kỷ lên đại học một cách gian khổ thế nhưng thời gian ấy, ông trời lại để cho tôi gặp người, nhìn thấy người âm thầm lặng lẽ theo sát từng bước chân, trái tim liền hẵng lên một nhịp. Cậu khác xa với những chàng trai tôi tửng gặp, cậu không đẹp trai, không cao to, lại rất nhút nhát. Cậu sinh ra đã bị câm, ngày ngày đến lớp học chỉ lặng lẽ nhìn các bạn chơi đùa. Cô biết cậu rốt muốn được như thế, thế nhưng gia cảnh cậu lại khó khăn không đủ tiền chữa trị.


Có lẽ ông trời cho họ gặp mặt là để khiến họ đau đớn. Cô chầm chậm tiếp cận cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện vui buồn trên thế gian, rồi dần dần cậu có tình cảm với cô, cô cũng có tình cảm với cô. Vốn dĩ là hữu duyên vô phận, cuối cùng lại phải rời xa nhau. Liệu rằng họ sẽ có một kết cục tốt đẹp chứ?

Bình luận truyện