Thông tin truyện

Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè

Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè
Đánh giá: 7.8/10 từ 10 lượt

Bạn đang đọc truyện Đèn Trời Thả Giữa Đêm Hè full (đã hoàn thành) của tác giả Phong Hạo Nguyệt. Vào ngày tốt nghiệp cấp ba, Lăng Tử Dương và vài người bạn thân của mình tụ tập đi thả đèn trời. Đó cũng chính là trải nghiệm thả đèn đầu tiên của họ. Bảy người học trò cùng nhau viết lại tiếng lòng và những ước nguyện của mình lên trên chiếc đèn. Những câu từ đó vốn nên theo đèn bay tới trời cao, cuốn đi theo làn gió thoảng, trôi về tận phía chân trời.


Nhưng trong vài phút tò mò, Lăng Tử Dương đã lén nhìn toàn bộ. Cậu vẫn chôn sâu áy náy trong lòng, cứ như vậy mà tạm biệt thanh xuân, chia xa bè bạn. Hơn ba năm sau, nhờ vào một cơ duyên nhỏ, Lăng Tử Dương đã gặp lại cậu bạn thân nhất của mình là Bạch Hạo Vũ. Cuộc trò chuyện giữa hai người bất chợt khơi dậy vô số hồi ức của tuổi học trò vốn đã nhạt nhòa trong lòng Tử Dương. 


Bên cạnh đó, còn có những truyện cùng thể loại cũng vô cùng hay và hấp dẫn khác như Trà Duyên hay Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình.

Bình luận truyện