Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 490: Haruto Wizard ALL Dragon Sv Wizard Infinity Style



Diệt Thiên:"Để chiến đấu thoải mái, cần một chỗ rộng rãi mà nhỉ?

Anh phẩy tay một bức tường màu xám bự xuất hiện, xuyên qua và đưa tất cả mọi người tới một bãi biển vắng vẻ:

"Có thể bắt đầu rồi đó.

Geiz:"Ta bắt đầu thôi.

Sougo:"Được.

Haruto:"Tôi nhất định sẽ cứu được Koyomi, bởi vì tôi là hi vọng duy nhất.

Cậu biến thành Wizard Flame Dragon, vì ALL Dragon tuy là mạnh thật nhưng có thời gian hạn chế.

Haruto cùng Infinity Style nhìn nhau một hồi, cậu mới móc kiếm chạy tới chém, nó còn chả thèm né vì lớp giáp còn cứng hơn cả kim cương đấy.

"Keng.

Haruto:"Sao chứ? cứng như vậy?

Cậu lùi lại, bất ngờ một Wizardragon bay ra khỏi hắn, và biến thành một thanh kiếm lai rìu, hắn đập tay vào bàn tay trên vũ khí, lập tức hắn xẹt qua chém cậu văng ra.

Haruto:"Gì chứ? nhanh quá.

Sau đó là liên hoàn chém, hắn cứ xẹt qua chém cậu tới tấp như đang dùng Clock Up, cậu vội chuyển sang Wizard Hurricane Dragon bay lên để tránh.

Hắn dừng lại, rồi chuyển vũ khí sang dạng rìu lại đập tay vào bàn tay, rồi giơ rìu lên quơ như cánh máy bay trực thăng, rìu hóa khổng lồ và hắn đứng tại chỗ bửa tới.

Diệt Thiên:"Wow, nhìn hấp dẫn quá, muốn ăn khoai tây chiên ghê.

Cậu cố né và dùng cánh thổi từng cơn gió mạnh ngăn lại, nhưng hắn không biết mệt cứ quơ chém liên tục, Haruto đành chuyển Water Dragon hóa lỏng tránh công kích và trói hắn lại.

Hắn vùng vẫy nhưng Haruto dai lắm, hắn thục cùi trỏ lại phía sau đánh cậu văng ra, đánh nhau vẫn còn tiếp tục, và Haruto không ngừng chuyển Style Dragon để đánh.

Koyomi:"Haruto, cố lên.

Tsukuyomi:"Geiz, Sougo hai người cũng phải cố lên đó.

Bên kia.

Sougo bị hai thằng kia quánh thấy mẹ luôn, Zi-O II dự đoán tương lai, Zi-O Grand gọi Rider còn dịch chuyển tức thời chơi cái búa.

Geiz cũng bị đấm không trượt phát nào, dạng Revive đó từ Goretsu còn chuyển sang Shippu, với sức mạnh áp đảo từ 2 form còn bị hội đồng ai chơi lại.

Sougo Geiz bị đánh giải trừ biến thân, tuy Rider có thể chiến đấu để mạnh hơn, chỉ số gốc chỉ để tham khảo, nhưng có lúc chỉ cần chỉ số gốc cũng có thể đánh mấy đứa mạnh rồi.

Diệt Thiên:"Cho mày ham, ham ăn quánh, haha.

Bên kia.

Haruto:"Chả xây xác gì sao? đã thế thì...

Cậu lại biến thành ALL Dragon, xuống đánh nhau với Wizard triệu hồi, lần này cậu có vẻ áp đảo được nó tí.

Dùng vuốt cào bay vũ khí hắn, cậu lập lại chiêu cũ đạp Wizard bay thẳng lên mặt trời, để chắn ăn cậu cũng bay theo có gì bù thêm vài đạp, Wizard Infinity Style đã bị tiêu diệt.

Diệt Thiên:"(Vì nó là phiên bản vô tính chỉ biết dùng Form đã triệu hồi, với sức mạnh ở chỉ số gốc, nếu Haruto bật mode nghiêm túc thua là bình thường, Geiz Revive là ngoại lệ vì nó có hai dạng, chỉ cần lật Revive Watch là chuyển dạng ngay lập tức rồi, Wizard đúng là một trong các Rider rất mạnh, với chiêu đạp vào mặt trời đa số Rider không thể đở nổi, vì nó biết thằng triệu hồi không phải người, chứ biết mà dám dùng?), Chúc mừng cậu đã chiến thắng, nhận lấy phần thưởng của mình.

Anh quăng cho cậu một card, card đó bay tới hóa thành một chiếc nhẫn, Haruto chụp lấy:

"Đây là... Infinity Style sao? như vậy thì anh có thể cứu Koyomi rồi chứ?

Diệt Thiên:"Tất nhiên, trước lúc đó thì bây đâu quýnh nó.

Haruto:...

Koyomi:...

Tsukuyomi:...

Sougo:...

Geiz:....

Haruto:"Gì chứ!?

Nhân lúc mới chiến thắng không đề phòng ma lực cũng không còn nhiều, Zi-O II, Zi-O Grand, Geiz Revive cùng Geiz Majesty nhào tới quánh Haruto thấy mẹ luôn.

Koyomi:"Haruto! tại sao anh lại làm vậy? chẳng phải Haruto đã chiến thắng rồi sao?

Diệt Thiên:"Ủa? chứ tôi có nói là không đánh Wizard đâu.

Koyomi:"Anh... mau dừng lại.

Cô vội chạy tới cản, nhưng Wizard cũng bị đánh giải trừ biến thân luôn rồi.

Koyomi:"Haruto, cậu không sao chư?

Haruto:"Mình không sao, cảm ơn vì cậu đã lo cho mình, bây giờ thì anh có thể cứu Koyomi rồi chứ?

Diệt Thiên:"Được thôi, chuyện nhỏ mà.

Koyomi:"Mau xin lỗi Haruto đi, nếu không tôi không chấp nhận anh cứu tôi!

Diệt Thiên:...

Haruto:"Koyomi, cậu...

Diệt Thiên:"(Đù, con này ngáo à?), Không thích thì tôi đỡ tốn ma lực, mà nè, nếu tiếp tục như vậy cô vẫn cứ là gánh nặng của Wizard, chấp nhận không?

Koyomi:"Tôi...

Haruto:"Koyomi, thôi đi, mình không sao đâu, hãy để anh ấy hồi sinh cho cậu.

Koyomi:"Nhưng...

Diệt Thiên:"Phải đó, nghe lời cậu ta đi, nếu trong hình dạng đó, cậu ta không thể xem cô như một cô gái bình thường đâu.

Koyomi:"Ý anh là sao?

Diệt Thiên:"Ý là cậu ta thấy tội cho cô và không dám nắm tay ôm hôn các kiểu.

Koyomi:"[Bối rối] Ô-Ôm hôn nắm tay gì chứ...

Diệt Thiên:"Hai người sẽ không thể sống bên nhau trọn đời, cậu ta sẽ rất đau khổ khi cô biến mất, cô nhẫn tâm thấy điều đó sao?

Koyomi:"Tôi...

Diệt Thiên:"Cô không muốn nắm tay ôm hôn, như các cặp tình nhân bình thường với cậu ta sao? không muốn nhìn thấy cậu ta mỗi ngày? hay hoặc là không muốn kết hôn sinh con lên giường... khụ, khụ cùng cậu ta?

Haruto:...

Koyomi:...

Tsukuyomi:...

Sougo:...

Geiz:....

Hả? hình như mới nghe thấy từ gì đó là lạ phải không?

Koyomi:"[Xấu hổ, che mặt, hét lên] T-Tôi, không phải muốn kết hôn sinh con lên giường cùng cậu ấy!

Haruto:"[Bối rối] K-Koyomi, hãy để anh ta hồi sinh cho cậu.

Diệt Thiên:"Nói hết rồi đấy, cho cô 10p để suy nghĩ, không tôi đi là mất cơ hội đó nhé.

Thấy Koyomi cứ do dự không quyết, Haruto kéo cô ra một gốc dỗ dành an ủi dụ dỗ các thứ.

Haruto:"Koyomi, mình yêu cậu, vì thế đừng rời bỏ mình, mình sẽ là tấm lưng để cậu dựa vào.

Koyomi:"Haruto, cậu...

Thấy Koyomi khó xơi, Haruto đành phải làm liều thổ lộ, hai người hôn nhau say đắm.

Một lát sau.

Koyomi với khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn hạnh phúc tới:

"Chuyện lúc nãy là tôi không đúng, xin anh hãy hồi sinh cho tôi, làm ơn!