Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 491: Hồi Sinh Koyomi, Phá Horobi Jin



Diệt Thiên:"Cô không cần xin lỗi, tôi đánh người yêu cô mà, không tức mới lạ, vậy bắt đầu nhé.

Mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên.

"Attack Ride ILLUSION (phân thân).

Từ trong người tách ra 20 Decade, họ cùng mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên.

"Form Rider Wizard Infinity Style ×20.

Geiz:"Hắn có thể biến thân thành một Rider hàng loạt sao!?

Sougo:"Vừa cho Haruto sức mạnh của Infinity Style, anh ta vẫn còn sức mạnh của Wizard Infinity Style khác!? rốt cuộc anh ta có sức mạnh của bao nhiêu Rider chứ?

Diệt Thiên:"Hơn trăm ngàn Rider thôi, bắt đầu truyền ma lực.

Sougo:"Hơn trăm ngàn Rider? đùa nhau à?

Họ bắt đầu truyền ma lực cho Koyomi từ xa, chẳng mấy chốc cả người cô tỏa sáng, anh không biết có hồi sinh bằng cách này được không.

Nên [Alien X] tái tạo lại cơ thể Koyomi cho nó thành cơ thể sống, dung hợp linh hồn với thể xác, và phong ấn viên đá ma thuật như Phantom nô lệ.

Haruto:"[Lo lắng] Koyomi... cậu đã thật sự hồi sinh rồi sao?

Koyomi:"Haruto... mình nghĩ thế....

Diệt Thiên:"Cô ấy đã hồi sinh rồi đó, sẵn ta dùng viên đá ma thuật như Phantom nô lệ cho cô ta, từ giờ cô ta có khả năng biến thành Wizard luôn.

Haruto:"Cơ thể của cậu đã hết lạnh rồi, tốt quá rồi, Koyomi, cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cứu Koyomi.

Koyomi:"Cảm ơn anh.

Diệt Thiên:"À muốn kiểm chứng có hồi sinh thiệt hay không thì chứ việc lên giường nhé, rất nhanh sẽ có thai thôi.

Koyomi:...

Haruto:...

Tsukuyomi:...

Sougo:...

Geiz:...

Koyomi và Haruto xấu hổ cười gượng.

Diệt Thiên:"Tôi làm vậy, không phải để mấy người cảm ơn hay nợ nần gì đâu, chẳng qua hứa là làm thôi.

Haruto:"Dù thế tôi vẫn rất biết ơn anh, tôi nợ anh lần này.

Diệt Thiên:"À thấy mấy người cũng có cố gắng đấy, đây là phí bị đòn.

Anh lại quăng cho Sougo Decade Watch và Beast Watch cho Geiz, và quăng một card cho Haruto, nó biến thành một chiếc nhẫn truy cập vào dạng cuối bên Movie, Infinity Gold Dragon.

Haruto:"Lại một chiếc nhẫn khác sao?

Sougo:"Cái này là... Decade Watch?

Diệt Thiên:"À muốn có Decade Watch khác, tìm Kadoya Tsukasa một Kamen Rider Decade khác nhé, bye.

Geiz:"Còn có một Kamen Rider Decade khác sao!?

Anh gọi thứ nguyên bích đi vào biến mất.

Từ xa một White Wizard quan sát nãy giờ bỏ đi:

"Tạm thời cứ để con bé ở với Wizard vậy.

Ông mỉm cười vì cuối cùng con gái cũng sống lại, và khá khó chịu khi Haruto có sức mạnh mới, điều ông khó chịu hơn là, tên khốn đó dám dụ dỗ con gái ông!

"Dai-Shocker có cách cứu Koyomi con gái ông, nên pháp sư áo trắng theo, nghiên cứu làm quái vật có ma lực khủng hoàng loạt, vì thế ông không cần 4 Wizard, và dùng nhiều cổng để hiến tế có ma lực hồi sinh Koyomi nữa, nên bên Phantom ông cũng mập mờ lắm không mấy quan tâm nữa, tuy nhiên lỡ làm và cũng bắt Haruto mang và làm cục pin cho con bé rồi, nên mặt ngoài cũng phải làm khó dễ, âm thầm thì giúp đỡ Haruto, vì thế Wizard đã có đồng hồ để biến thành ALL Dragon sớm.

Haruto:"Geiz, đây chắc hẳng là thứ cậu muốn, tôi trao nó lại cho cậu.

Geiz:"Anh cho tôi thật sao?

Haruto:"Đây là thứ cậu xứng đáng nhận được.

Ừm, vì nãy Geiz ngỏ ý dùng nó giúp đỡ cứu Koyomi mà lại, tuy có Decade Watch nhưng Sougo lại hơi chua.

Khi mới gặp Sougo.

Haruto:"Thiệt hả trời, cậu cũng có?

Sougo:"Ể? anh cũng có sao?

Hai người lúng túng cười, vì khi Hen Shin! thì y như rằng, cái bảng phát phần phim mở đầu xuất hiện, làm họ y như nhân vật chính.

Geiz khá khó chịu vì mỗi khi Sougo Hen Shin là nó lại hiện, làm cậu cứ muốn xử Sougo ngay và luôn, cậu hơi chua vì mình éo có.

Nơi khác.

Kamihime:"Chủ nhân, em sẽ đi tiêu diệt nó [Ark Zero-One] một lần nữa!

Diệt Thiên:"Ở thế giới này nó đâu có thù với mình đâu, có hơi kì đấy, với có tiêu diệt nó, chỉ cần còn dữ liệu nó vẫn sẽ backup lại thui, giết không hết đâu, kệ đi.

Kamihime:"Vâng.

Diệt Thiên:"Nếu em vẫn khó chịu, làm gì đó phá nó cũng được.

Kamihime:"Thật chứ ạ?

Diệt Thiên:"Thật.

Cô nở một nụ cười nham hiểm.

Nơi khác.

Nụ hôn đầu của Sougo và Geiz đã mất như nào? vẫn là diễn biến cũ nhưng khác tí.

Sau khi tới ở cùng Sougo, ba người đi học, Sougo hiếu kì nên hỏi, Geiz nóng máu làm mình làm mẩy nắm áo, và anh núp gần đó dùng găng tay điều khiển từ xa xô một cái.

"Chụt, chụt.

Hai người đã có một khoảnh khắc cả đời khó quên...

Nên khi tới trường Geiz lăm le xực con mồi theo dõi bất chấp, Sougo sợ bị xực, và khi gặp Another Rider Ex-Aid, cậu không kịp chờ đợi chuồn qua thành phố Ex-Aid để trốn.

Nơi khác.

Horobi:"Gì hả? Huma chúng ta vừa mới hack lại đi tấn công chúng ta sao?

Jin:"Phải đấy Horobi, rõ ràng là bạn của chúng ta đã biến đổi, nhưng đột nhiên lại tấn công tôi là sao chứ, Horobi? à lúc đó tôi còn nghe nó nói đã kết nối với Kamihime...

Horobi:"Kamihime? chẳng lẽ nó đã bị hack lại? chuyện này chúng ta cần điều tra thêm, chính tay ta sẽ điều tra chuyện này.

Jin:"Horobi cũng đi nữa sao? hay quá, sẽ rất vui đây.

Và sau khi vừa điều tra vừa hack Huma họ bất ngờ phát hiện, con Huma nào bị hack thì y như rằng nó sẽ chạy tới tấn công họ! làm họ phải bỏ trốn! quá nhiều!

Horobi:"Chết tiệt! mọi chuyện đang dần mất kiểm soát! thế thì đừng có trách ta.

Thế là cậu đích thân tiêu diệt lũ Huma để lấy dữ liệu, chứ biết sao giờ? người nó không đánh, Rider khác cũng không đánh, bị A.I.M.S tấn công vẫn không đánh lại!

Hết lần này tới lần khác cứ tới đánh hai người họ bảo có tức không cơ chứ? mà thật ra chưa đạt điểm kì dị [Singularity] nó không có cảm xúc, chỉ thấy hơi khó làm tí.