Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 489: Thủ Lĩnh Dai-Shocker Kamen Rider Dark Decade



Diệt Thiên:"Cô gái kế bên là búp bê hả? chà không ngờ mấy người có sở thích đó đó.

Tsukuyomi:"[Khó hiểu] Sở thích gì chứ?

Diệt Thiên:"(Ý là búp bê tình dục đó má), Thôi có nói mấy người cũng không hiểu, trong sáng quá mà.

Họ càng khó hiểu hơn.

Diệt Thiên:"Một viên đá ma thuật làm lõi nhỉ? trong búp bê lại có linh hồn của một cô gái tên Koyomi, Wizard tính làm gì? hồi sinh người yêu à?

Haruto:"Anh có cách hồi sinh Koyomi sao!?

Diệt Thiên:"Được thì cũng được, nhưng cậu phải trả giá tương ứng.

Haruto:"Giá gì tôi cũng chịu.

Diệt Thiên:"Mạng sống của cậu, đồng ý không?

Haruto:"Tôi đồng ý!

Koyomi:"Haruto!

Diệt Thiên:"Đùa thôi, để xem tình cảm hai người dành cho nhau tới đâu thôi, có vẻ Wizard rất yêu cô đó.

Koyomi:...

Haruto:...

Mọi người:...

Ủa? tên này cũng biết nhây à?

Haruto:"[Bối rối] K-Không phải như vậy... đó chỉ là...

Cậu muốn giải thích, nhưng Koyomi đã dùng ngón tay đặt lên môi cậu, bỗng cô ấy ôm cậu, Haruto bối rối:

"Koyomi... vậy tôi phải làm cách nào để hồi sinh Koyomi?

Diệt Thiên:"Muốn hồi sinh cô ta cũng dễ lắm, chỉ cần truyền ma lực vào viên đá đó tới khi nó đầy là được, có điều không dễ thế đâu nó cần một nguồn ma lực khổng lồ, chỉ mình cậu e là không được, đã thế để duy trì hoạt động cho cô ta hiện giờ nó sẽ liên tục tiêu hao ma lực, thời gian duy trì càng lâu lượng ma lực tiêu hao càng nhiều, tới một lúc nào đó nó sẽ phá hủy cô ta.

Geiz:"Nếu có Wizard Watch thêm cả tôi thì sao hả?

Diệt Thiên:"Có thêm mi cũng chả ích gì đâu.

Haruto:"Vậy phải làm sao chứ?

Diệt Thiên:"Cách duy nhất hồi sinh cô ta là phải một lần duy nhất, truyền đầy ma lực cho nó, nhưng để làm được như vậy, thì phải trên 10 Wizard như cậu ta thì may ra.

Sougo:"Hơn 10 Wizard ư...? đùa à? biết kiếm đâu ra chứ?

Diệt Thiên:"Chuyện đó tạm tính sau, giờ tới chuyện chính đi, ta đang ngứa tay đây.

Geiz:"Gì hả? cái tên này, không lẽ lại muốn...

Haruto:"Muốn gì chứ?

Mở hộp rút ra 5 thẻ bài, quăng vào khe chứa nhấn Drive 1 lần.

"Kamen Rider Zi-O II Form.

"Kamen Rider Zi-O Grand Form.

"Kamen Rider Geiz Revive Goretsu Form.

"Kamen Rider Geiz Majesty Form.

"Kamen Rider Wizard Infinity Style.

Geiz:"Nà ní!? Watch đó, là mình hả? tương lai mình cũng có sức mạnh mới sao?

Diệt Thiên:"(Nghe giọng là biết khoái lắm chứ gì), Wizard, chỉ cần cậu đánh bại Wizard Infinity Style đó, tôi sẽ truyền đầy ma lực cho cô ấy làm cô ấy sống lại, ngoài ra sức mạnh của Infinity Style cũng tặng cậu luôn, nhắc trước nó là phiên bản vô tính ta triệu hồi, là bản sao thôi, không biết nhường là gì đâu, đã thế còn không đánh lại thì chịu.

Nghe vậy Sougo khoái hỏi:

"Còn bọn tôi thì sao?

Diệt Thiên:"(Không dễ ăn như vậy đâu, triệu hồi nó mang cả sức mạnh của Decade Driver đấy, haha), Nếu hai ngươi có thể thôi.

Của Haruto thì anh chỉnh xuống sức mạnh cơ bản của Final Form, đấm 8t, đá 11,3t, nhảy 32m, tốc độ 100m mỗi 5s.

Còn hai thằng quỷ Sougo Geiz khoái quá nhìn nhau, nhao nhao muốn thử, mà không biết sắp toi, anh đã chỉnh xuống mức vừa phải, đấm, đá + thêm 5t, nhảy +5m, chạy +5m mỗi s.

Tuy không nhiều nhưng chênh lệch tí tẹo khác nhau lắm đấy, mà đám này lại không có Decade Watch, dạng cơ bản và Armor tuổi gì, có Kabuto Watch thì may ra.

Ở nơi khác.

Trong một phòng hợp.

"Ầm!

???:"Có vẻ như các ngươi hiểu lầm về trạng thái Violent Emotion rồi nhỉ? hình thức đó chỉ đạt được, khi Decade chuyển toàn bộ sức mạnh dùng để hủy diệt, tức trong tim phải tràn đầy ý muốn hủy diệt.

Ai đó đạp văng cửa phòng hợp, một Kamen Rider màu đen tuyền đi vào.

Thủ lĩnh Dai-Shocker:"Cái gì? ngươi là kẻ nào hả? mấy thằng lính kia làm ăn kiểu gì hả? đâu hết rồi!?

???:"Ta chính là bóng tối của hắn, ngươi có thể gọi ta là Kamen Rider Dark Decade, còn mấy con quái nhân cùi mía kia đó à, ta xử hết rồi.

Thủ lĩnh:"Dark Decade? lẽ nào là mi cản trở kế hoạch của bọn ta trong thời gian vừa qua?

Dark Decade:"Ngươi đang nói một ta khác à.

Swartz:"Bóng tối, một ta khác, lẽ nào... ngươi là...

Một phiên bản bóng tối trong thế giới gương.

Dark Decade:"[Bí hiểm] Chịu, không biết nữa.

Thủ lĩnh:"Hừ, lũ vô dụng đó, tự tay ta sẽ diệt mi.

Swartz:"[Cười nham hiểm] (Mọi chuyện dần thú vị rồi đây), [kề tai] Chờ đã, thủ lĩnh có lẽ hắn là...

Thủ lĩnh:"Sao? Ngươi tới đấy với mục đích gì hả?

Dark Decade:"Thứ ta muốn, chính là sức mạnh để đánh bại hắn, và ta cần các ngươi, từ nay ta chính là thủ lĩnh mới của các ngươi.

Thủ lĩnh:"Láo toét, tất cả đâu xử hắn cho ta.

Trong phòng hợp, tập hợp nhiều quái nhân và quái vật thời Heisei, như thây ma Blade, nanh tộc Kiva, Roidmude Drive, v.v...

Dark Decade:"Ồh? ta không cho phép các ngươi từ chối đâu.

Một lát sau.

Dark Decade dọng đầu Thủ Lĩnh Dai-Shocker vào tường, ngồi ngắc chéo chân trên ghế lãnh đạo, xung quanh là các cán bộ nồng cốt bị đánh bầm dập:

"Ai dám có ý kiến ta hủy diệt luôn.

Đám người:"Chào thủ lĩnh vĩ đại.

Đám người cùng quỳ xuống khom người tung hô.

Drark Decade:"Biết điều đấy, từ giờ các ngươi có thể gọi ta là Shadow.

Swartz:"Thủ lĩnh, có một điều mà tôi không hiểu, người có thể cho ta biết không?

Dark Decade:"Để xem đã.

Swartz:"Người đã có sức mạnh như thế, sao còn cần đến sức mạnh của chúng ta?

Dark Decade:"Sức mạnh của hắn nằm ngoài sự tưởng tượng của các ngươi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra và hủy diệt ta, trước lúc đó, ta phải vượt trên cả hắn!

Cậu nói với giọng đầy dã tâm, với cả người đen tuyền, đôi mắt màu xanh đậm và khuôn mặt trong có vẻ độc ác với bóng đèn màu đỏ, Dark Decade Violent Emotion.

Phải, cậu không phải dạng cơ bản mà là hình thức Violent Emotion, vì đơn giản cậu là bóng tối của chính anh, thứ mà anh luôn che giấu, đã là bóng tối còn ngán sao?