Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 59: Võ Đài 8 Chiến 1



Trong khi tên Linh cẩu chạy thoát thì tên còn lại đang hấp hối.

“Meo…Chúng ta chiến thắng rồi”

Chiến binh Mèo đốm hưng phấn.

“Hú… chúng ta đi hỗ trợ tổ khác nào”

Sói đen trưởng kích động sau khi trận đầu tiên dễ dàng hạ được kẻ địch.

Trên chiến trường còn lại 4 nhóm 2 tên và 2 nhóm 3 tên Linh cẩu. Trong đó tên lớn nhất đang cùng 2 tên khác chống trả ác liệt nhất.

Tộc Linh cẩu quả thực là những kẻ gian xảo và quỷ quyệt vô cùng. Với tốc độ khá nhanh từng tên né tránh trong phạm vi hẹp khá tốt, phản công toàn nhắm vào những khe hở lúc các chiến binh lúc tấn công hay di chuyển phòng thủ.

Tuy có chút khó khăn khi kết thúc những tên đó nhưng sau thời gian phối hợp ăn ý hơn thì các khe hở đều được lắp đầy và trận chiến nhỏ kết thúc ngay sau đó.

Dù bị thương 1 ít chiến binh nhưng thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu thực sự có lợi lớn, phối hợp giữa các chiến binh ngày càng ăn ý hơn.

Sau 30 phút chiến đấu chỉ còn lại 2 nhóm 3 tên. Trong đó nhóm tên lớn nhất là khá kịch liệt.

Các chiến binh vây quanh 2 nhóm này thành 6 vòng lần lượt thay phiên phối hợp tấn công và phòng thủ.

2 tên đồng bạn tên lớn nhất bị dịnh rất nhiều tên trên thân cùng nhiều vết xuyên thủng, máu me rất dữ tợn nhưng chúng vẫn hú lên giận dữ và chống trả khá ác liệt.

Chiến binh Chuột kim lao lên tấn công trực diện từng đợt nhưng chúng né tránh không đáp trả,

Chiến binh Nhện hồi luôn canh chuẩn lúc vừa né mà phun tơ dính nhằm khống chế thế mà tên to lớn nhất nhanh chóng đánh tan,

Chiến binh Bọ sáng dùng ánh sáng để làm mù tầm nhìn nhưng mũi chúng khá tốt nên miễn cưỡng cầm cự được,

Chiến binh Rết, Điều Dong thường xuyên kết hợp tấn công ám sát nhân lúc mù tầm nhìn nên cũng gây được thương tích khá nhiều.

Chiến binh Rắn răng kiếm thì không cho cả 3 thoát khỏi vây công cũng như thường tung ra những cú quất đuôi cực mạnh vào sơ hở từng tên.

10 phút sau nhóm 3 tên Linh cẩu không có tên to nhất đã không chịu nổi mà bỏ mạng bởi bị trúng chiêu phối hợp.

2 đồng bạn của tên to nhất cũng đã thấm mệt nên bị các chiến binh tách ra khỏi nhóm.

1 tên bị 5 chiến binh Mèo đốm cắn ngay cổ còn 3 chiến binh Sói đen gặm chặt 2 chân trước cùng lưng, từng hơi đứt quãng mà chết.



1 tên khác thì bị trói bởi tơ kết dính, 4 chân bị xuyên thủng bởi 2 chiến binh nhện cùng 2 chiến binh Chuột kim, lưng thì ăn trọng chuỳ của chiến binh Rắn răng kiếm, cổ và đầu là nơi phân chia của chiến binh Rết cùng Điều dong, còn 2 mắt là “địa bàn” của chiến binh tộc Bọ sáng. Tên này chết khá thảm.

Thấy 2 đồng bạn chết, tên lớn nhất hú lên rồi lao vào tổ chiến binh Mèo đốm cùng Sói đen.

“Điều dong trưởng dọn dẹp chiến trường, để lại tên đó cho 8 chiến binh Sói và Mèo tập chiến đấu”

Điều dong trưởng lượn phía trên nhận được lệnh từ lão đại đã lập tức phân phó.

“Tổ 1, 2, 3 lập thành lô cốt giáp vây lại, tất cả chiến binh còn lại rút ra thu gom chiến trường cùng trị thương để tên đó cho 8 tân chiến binh luyện tập”

8 chiến binh vui sướng gào lên “Hú… Meo… thật sảng khoái, để tên to con này cho chúng ta”

Lập tức 3 vòng vây lô cốt giáp được dựng lên tạo thành 1 võ đài nhỏ bên trong.

Theo chiến thuật trước đó tên to con bị vây lại bởi 3 Sói và 5 Mèo.

Giống như trước 1 chiến binh Mèo đốm là mồi nhử, tuy thu hút được ánh mắt tên to con nhưng khi 4 chiến binh Mèo còn lại tấn công thì tên này phản ứng cực nhanh. Né tránh được 2 chiến binh sau đó tát cho 2 chiến binh còn lại té nhào mấy vòng.

Do có mặc giáp vảy toàn thân nên các chiến binh không bị thương quá nặng.

3 chiến binh Sói cũng không phải kém, ngay khi 2 chiến binh Mèo bị tát bay thì cả 3 đã tấn công đến.

2 cú tát bằng móng tăng cường ở 2 bên sườn thẳng đến 2 chân trước, 1 cú tát thẳng vào đầu.

Tên to con rất có kinh nghiệm, thuận thế tát dùng 2 chân phòng thủ phần đầu. Kết quả để lại 8 vết sâu dài 2 bên sườn đến 1 phần vai.

“Hù hù é é”

Tên to con gầm rú lên tức giận.

Đội hình vây công 1 lần nữa lập lại.

“Rất tốt, đây là cơ hội tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu cho các cậu đó”

Tâm vui vẻ gật gù.

Có thực chiến mới giúp các chiến binh ngày càng thành thạo phối hợp hơn. Hơn nữa trên mặt đất thì 2 tộc Mèo Và Sói sẽ có nhiều lợi thế để đánh trực diện nơi trống trải.



“Báo cáo lão đại, chúng ta đã bắt được 5 tên bỏ chạy, còn 12 tên truy đuổi đã bị vây công đang kịch chiến" – Nhện hồi trưởng báo cáo

“Thẳng tay mà giết tránh thương vong lớn”

“Dạ rõ” – Nhện hồi trưởng kết thúc báo cáo.

Trong lúc này bên dưới võ đài đã vào phút gây cấn.

5 chiến binh Mèo đốm không tấn công như trước mà thay phiên vờn quanh nhầm tấn công gây rối loạn, 3 chiến binh Sói đen thì canh chừng thời cơ.

Với sự vờn quanh gây rối khiến tên to con khó chịu khi luôn phải cảnh giác không dám tấn công hay để sơ hở. Tên Linh cẩu này xoay tròn tròn để đề phòng.

Không thể nhịn được nguy hiểm rình rập, cộng thêm lúc này 2 chiến binh Sói đen trực diện dùng vuốt tấn công nên tên Linh cẩu to con mới không kịp suy nghĩ mà dùng 2 chân trước đáp trả vuốt của 2 chiến binh Sói.

Sở hở lộ ra, 4 chiến binh Mèo đốm dùng tốc độ nước rút lao đến với 8 bộ vuốt tăng cường tấn công ngay vào phần lưng và sườn. 1 chiến binh Mèo đốm còn lại thì 4 vuốt cùng cặp hàm gặm ngay cổ. Chiến binh Sói đen còn lại cũng chờ thời cơ này, cặp vuốt găm thẳng 2 đùi sau miệng thì cắn thẳng vào bụng.

“Hù hù É É…”

Tiếng rống đau đớn vang lên, sau đó 2 chân trước cũng bị 2 chiến binh Sói đen gặm luôn.

8 chiến binh hoàn toàn khống chế tên Linh cẩu to con, dù tên này vùng vẫy cũng không ăn thua do 4 chiến binh Mèo đốm đã ngoặm mũi và 2 mắt. Sau 1 lúc tên to con này cũng lì đời, trận chiến kết thúc.

Điều dong trưởng bay lượn nhìn thấy cũng khá hài lòng.

“Thu dọn chiến trường, tập kết chiến binh không thương thế chuẩn bị chi viện chiến trường 2 khi cần thiết" – Tâm ra lệnh cho Điều dong trưởng

“Dạ rõ” – Điều dong trưởng đáp

Thế là cuộc chiến tại chiến trường 1 kết thúc thắng lợi với thu hoạch quan trọng nhất là kinh nghiệm thực chiến của các chiến binh.

Bên ngoài biên giới, với khả năng mai phục bằng bẫy của chi chiến đấu 1 khi 5 tên bỏ chạy phía trước lao thẳng vào bẫy thì trùng trùng điệp điệp tơ kết dính đã trói chúng lại như đòn bánh tét.

Không phải 5 tên này có khả năng tránh được.

Khi nghe tiếng nổ vang từ chiến trường 1 thì các chiến binh Bọ sáng đã bùng nổ ánh sáng chói, ngay sau là hàng loạt tơ kết dính từ các chiến binh Nhện hồi. Vừa khống chế được 1 chút thì chiến binh Rết tặng cho 1 liều thuốc tê làm cho cả 5 tên phê ngay tại chỗ.

Ngược lại 12 tên phía sau như thuộc về 1 tộc săn mồi nên đã phản ứng rất nhanh, dù bị trói 4 tên nhưng không thể khống chế được mà 2 bên nổ ra giao tranh.

12 tên này thuộc tộc săn mồi nào???