Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 60: Chi Chiến Đấu 1 Băng Liệt



Nói đến tên Linh cẩu cười chạy thoát.

Tên này sau khi thoát khỏi truy đuổi của chiến binh Sói đen thì mang thương thế chạy hết tốc lực về hang ổ của tộc.

Khoảng cách từ chiến trường 1 đến biên giới khoảng 40 km, hang ổ cách biên giới 40 km là 1 quần thể hang thạch nhọn.

Sau hơn 1 tiếng 30 phút chạy thì tên này cũng đến được biên giới bước vào lãnh địa thuộc tộc Linh cẩu cười.

Mùi máu tươi đã thu hút những tên Linh cẩu khác chạy đến, thấy thảm trạng tên chạy thoát thì chúng xúm lại hú lên:

“Hù hù é é… là tộc nào dám đánh ngươi bị thương đến mức này, nói chúng ta biết, chúng ta sẽ đi tấn công tộc chúng ngay”

Tên chạy thoát bị thương khá nặng, trong vết thương từ vuốt Mèo đốm có độc tổng hợp tuy rất ít nhưng do chạy đường dài nên độc đã thấm vào các mạch máu từng bộ phận. Tên này ngã nhào thì thào nói

“Nói với tộc trưởng chúng ta bị trúng vây công mau đi cứu viện”

Rồi tên chạy thoát cũng đứt hơi mà chết.

“Hắn chết rồi” – 1 tên đi đến ngửi ngửi rồi nói

Tên cầm đầu nhóm xúm lại này lên tiếng “Mau chia ra 2 tổ đi thám thính tình hình bên đó, còn lại theo ta mang xác tên này về báo cáo tộc trưởng”

Rất nhanh 16 tên chia làm 2 nhóm chạy nhanh theo con đường xâm nhập mà thám thính tình hình.

Còn lại những tên khác đã vác xác tên chạy thoát lên lưng rồi phóng đi.

Tâm đang ghi chép lại các ý tưởng cải tiến mới trang bị cùng chiến thuật đánh cho các chiến binh thì âm thanh từ bộ liên lạc vang lên,

“Lão đại, có 2 nhóm 8 tên đang trước sau tiến vào lãnh thổ chúng ta, chúng là đồng tộc của bọn bị vây công” – Chuột chũi trưởng báo cáo.

“Thả chúng qua, chúng là trinh thám không cần phải ra tay với chúng”

“Đã rõ” – tiếng Trường xà trưởng vang lên.

“Mau thu dọn chiến trường sạch sẽ, tạo chứng cứ giả cho dẫn dụ tộc chúng tấn công”

Rất nhanh Điều dong trưởng dẫn theo 4 tổ chiến binh làm chứng cứ giả.

Dùng máu tươi của bọn Linh cẩu đã chết và 1 số máu tích trữ của tộc Mèo đốm, kéo thành 1 đường như đang gấp rút chạy đi mà tộc Mèo đốm bị thương khá nhiều sau khi phục kích.

“Điều dong trưởng mang chi chiến đấu của cậu dẫn dụ bọn trinh thám đi vòng vòng, đến khi toàn bộ cứu viện tộc Linh cẩu vào vùng chiến trường 2 mới được phép tiêu diệt trinh thám”

“Dạ rõ”



Thế là 1 kế hoạch dẫn dụ truy binh đã bày bố xong.

Ở phía ngoài biên giới nơi 12 tên săn mồi bị vây công.

Dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý của các chiến binh thì 8 tên không bị trói bởi tơ kết dính đang ra sức che chở cho 4 tên còn lại ở bên trong vòng vây nhỏ.

Mỗi lần chiến binh tộc Rắn răng kiếm quất đuôi tấn công đều bị đánh bật ra, nhiều chiến binh đã bị thương.

Chiến binh bọ sáng cũng vô cùng cố gắn mới khiến cho 8 tên này cố kỵ không tấn công mà chỉ phòng thủ.

Các chiến binh còn lại cũng ra sức tấn công những vẫn rất khó phá được thế phòng thủ vủa nhóm này.

Dưới sự vây công đầy mạnh mẽ mà nhóm 8 tên săn mồi này có thể làm ra thế trận như vậy quả thực sức chiến đấu đã vượt qua các chiến binh rất nhiều.

Thế trận dằn co rất lâu.

1 tên đầu đàn đã rống “Grào….” lên khiến tất cả 7 tên còn lại điên cuồng công phá 1 phía.

4 tên tấn công chiến binh 2 bên và 3 tên khác xông thẳng tấn công 1 phía trước mặt tạo thành hình mũi tên.

Những cú vồ tát cực mạnh đánh bay nhiều chiến binh tộc Chuột kim cùng tộc Rắn răng kiếm đang làm lô cốt giáp gai. 1 số chiến binh Rết và Điều dong thì thương thế nặng hơn nhiều, 1 số chiến binh khác bị tử vong bởi đợt tấn công này.

Tên đầu đàn đánh tan tơ nhện kết dính cho 4 tên còn lại rồi cùng nhau tấn công toàn lực.

Nhện hồi trưởng thấy không ổn liền rống lên “toàn lực tấn công, giết được tên nào hay tên đó. Giết…”

Lập tức đội hình thay đổi, không còn là những tổ nhỏ lẻ tấn công nữa mà dùng đến từng nhóm lớn phối hợp.

Đội trưởng nhóm trên không lệnh “châm lửa tạo vòng vây, bùng phát khống chế mắt”

1 vòng lửa lưu huỳnh xanh lam chặn ngay lối thoát bên ngoài, ánh sáng chói mắt khiến tất cả 12 tên phải dừng tấn công lại.

Đội trưởng nhóm khống chế “đồng loạt phóng tơ khống chế đầu”

Hàng loạt chiến binh Nhện hồi phóng tơ vào phần đầu khiến 1 số tên ở vòng ngoài đã bị vây.

Đội trưởng nhóm xạ kích “tấn công tứ chi hạn chế đối phương phá vây”

Ngay sau là mưa tên xuyên phá đến từ nỏ liên châu, giờ thì có 6 tên bị bắn như nhím.

Đội trưởng phòng thủ “Dựng lô cốt giáp gai vây tất cả lại lần nữa”

Nhưng chưa kịp vây lại thì tên đầu đàn rống giận “Grào….” Sau đó bỏ mặc những tên bị thương 10 tên còn sức tấn công ngay 1 hướng.



Với lô cốt giáp gai chưa hoàn thiện của các chiến binh thì 10 tên bất chấp bị thương đã đột phá được, lao qua vùng lửa lưu huỳnh thoát thân.

Tiếng kêu đau đớn của những tên săn mồi cùng tiếng kêu rên thương thế của các chiến binh đã làm cho cuộc chiến bên ngoài biên giới thành thảm thắng.

Có 2 tên săn mồi bị tên xuyên phá l mất khả năng chiến đấu, 3 tên khác bị chết trong lửa lưu huỳnh, những tên khác thì thương thế không nhẹ nhưng đã phá vây chạy thoát.

Chi chiến đấu 1 thương vong khá thảm trọng, chiến binh tử trận 8, bị thương 31 chiến binh. Sau trận vây công này 2 phần 3 số chiến binh được điều động cho cuộc chiến này đã mất khả năng chiến đấu.

Nhện hồi trưởng chỉ huy chi chiến đấu hết sức thống khổ “nhanh chóng trị thương cho các chiến binh bị thương, thu dọn tất cả để rút lui”.

Sau đó chỉ huy trưởng dùng bộ liên lạc gọi cho lão đại: “Lão đại, ta xin báo cáo”

“Ừ… nói đi, tình hình bên đó sau rồi?”

Nhện hồi trưởng giọng buồn bã báo cáo,

“Lão đại bắt được 2 tên sắp hấp hối, 3 tên bỏ mạng trong biển lửa còn lại 9 tên đã phá vây thoát rồi”

“Thương vong bên ta khá lớn lão đại”

Tâm sắc mặt đại biến “Thế nào? Các chiến binh chúng ta sao rồi?” Tâm gấp gáp hỏi

Nhện hồi trưởng đau khổ đáp “Lão đại 8 chiến binh tử trận, bị thương 31 chiến binh đang được chăm sóc. Xin lỗi lão đại”

“Nhanh chóng thu dọn chiến trường, lão đại cho bộ trinh sát cùng các bộ khác đến tiếp ứng các cậu. Rút khỏi đó đi, các chiến binh không bị thương nhanh chóng làm 1 tuyến phòng thủ bên trong các biên giới 10 km”

“Dạ rõ” – Nhện hồi trưởng đáp

“Điều dong trưởng nghe lệnh, dẫn toàn bộ chiến binh chi chiến đấu 3 còn khả năng chiến đấu tiến về chi viện chi chiến đấu 1 phòng thủ biên giới. Tiếp tục tạo vết tích dẫn dụ truy binh Linh Cẩu hướng về hướng đó luôn.”

“Đã rõ” – Điều dong trưởng đáp.

“Chuột chũi trưởng cho các chiến binh trinh sát ở gần đó hỗ trợ thu dọn chiến trường cùng lập tuyến phòng thủ bên trong lãnh thổ”

“Dạ lão đại” – Chuột chũi trưởng trả lời ngay.

“Mạnh hoè 1, Giun quế trưởng điều động các chiến binh cùng tộc nhân đến hỗ trợ chăm sóc các chiến binh bị thương”

“Dạ được” – cả 2 đáp.

1 trận chiến vây công trên mặt đất đã làm cho chi chiến đấu 1 băng liệt gần 1 nửa, khiến tất cả các chi khác phải điều động để lấp lại lỗ hỏng đó.

Sức chiến đấu các chiến binh trên mặt đất thực sự yếu vậy sao???