Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 58: 8 Chiến Binh Ra Trận



Liên tục là những tiếng nổ vang trời, khiến mặt đất cũng rung chuyển nhẹ.

Tiếp đó là tiếng kêu rên đau đớn cùng tiếng hô hét xung kích tấn công.

Tất cả tạo ra 1 bản hoà âm kêu gọi tử thần đến thu gặt sinh mệnh.

Chỉ thấy 50 tên xâm lấn đã không hề đề phòng mà bị rơi thẳng xuống các thạch nhọn, với độ cao 20 m từ trên rời xống đã có mấy tên chết tươi.

Những tên khác khi rơi xuống tấn công bởi các nhóm chiến binh trên không.

Nhóm không binh 1: tộc Điều dong và tộc Bọ sáng.

Không trung không có thế phòng thủ, lần lượt bị chiến binh Bọ sáng làm mù mắt bằng ánh sáng chói, chiến binh Điều dong với tốc độ bay, độc tố vô song kết hợp bộ giáp đâm xuyên nhận nhiệm vụ ám sát thì bách phát bách trúng, trúng là chết không nghi ngờ.

Nhóm không binh 2: tộc Nhện hồi và tộc Rết.

Các chiến binh Nhện hồi từ đỉnh thạch nhọn dùng tơ kết dính khống chế 1 số tên trong tầm lưới nhện, ngay sau khi lưới tơ kết dính trói được đối tượng thì chiến binh tộc Rết và tộc Nhện hồi tấn công ngay.

Với bộ móng đâm xuyên có chứa túi độc của 2 tộc thì những tên xâm lấn rơi vào lưới bị thủng nhiều chỗ trên thân. Bằng vào độc tê liệt thân kinh của chiến binh tộc Rết cộng thêm độc phân huỷ của tộc Nhện hồi khiến những tên xấu số dù mạnh đến đâu cũng chỉ vùng vẫy không được lâu.

Khi tiếp được đất thì 1 phần 3 kẻ xâm lấn đã bỏ mạng.

32 tên may mắn thoát khỏi phục kích trên không rơi xuống còn choáng váng thì từng nhóm chiến binh tộc Chuột kim mang giáp toàn thân như những cỗ xe thiết giáp càn quét. Với sức mạnh các chiến binh, tiếng kêu gào đau đớn vang lên không dứt, những tên bị đâm trúng bởi lông nhọn có trang bị thêm đâm xuyên làm cho thân thể như con nhím, có tên chết ngay tại chỗ.

1 số tên có khả năng chiến đấu 1 chút thì thoát được cuộc càn quét, nhưng nào dễ dàng như vậy.

Chiến binh tộc Chuột chũi với khả năng khứu giác nhạy bén cùng với tiến hoá nhạy cảm rung động và bộ quét cấu trúc sơ bộ hoàn cảnh đã tìm được chỗ nấp an toàn và mục tiêu để bắn tỉa. Tiếng nỏ liên châu vang lên ngay sau là tiếng kêu gào của những tên trúng đạn.

Khắp nơi đều bị tấn công, 1 mảnh hỗn loạn cùng bụi khói mù mịt.

“Hù hù é é…”

1 tên lớn nhất trong số đó lớn tiếng kêu lên, lập tức những tên còn sống sót tụm lại thành từng nhóm có xu hướng sáp nhập lại nhau. Có 6 nhóm nhỏ với hơn 24 tên còn sống với nhiều thương thế trên thân.

Điều dong trưởng bay lượn quát lên: “Xung kích chia cắt đối phương”

Lập tức từ những góc thạch nhọn hàng loạt đuôi rắn có mang chuỳ nhọn quất thẳng vào từng nhóm nhỏ.

Những nhóm nhỏ tan rã ngay sau đó, 1 số thành nhóm 2, nhóm 3 nhỏ hơn. Các chiến binh tộc Rắn răng kiếm vây quanh tạo ngay lô cốt giáp gai nhốt từng nhóm nhỏ lại.

Những tên bị tách ra gặp ngay tấn công của từng tổ chiến binh.



Bằng vào khả năng phòng thủ che chở linh hoạt đến từ chiến binh tộc Chuột kim, khả năng khống chế của chiến binh tộc Nhện hồi và tộc bọ sáng, khả năng ám sát của chiến binh tộc Điều dong và tộc Rết, xa xa lại có yểm trợ từ tên đạn của tộc Chuột chũi.

Những tên bị tách ra khỏi nhóm không thể chịu nổi trước thế công phối hợp hoàn mỹ đó, tất cả chết rất nhanh.

Tâm từ trên mép hố bẫy nhìn thấy cũng cảm thấy hài lòng.

“Phải tăng cường thêm 1 chút khả năng của các trang bị để đảm bảo phát huy tối đa hơn khả năng 1 số chiến binh” – Tâm lẩm bẩm.

Sói đen trưởng cũng háo hức khi thấy khả năng phối hợp của đồng bạn.

“Lão đại, cho chúng ta tham gia chiến đấu với”

Sói đen trưởng cùng Mèo đốm trưởng đồng thời lên tiếng xin đánh.

“Ừ… các cậu ra tay đi”

Tâm gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức 5 chiến binh tộc Mèo đốm mang giáp vảy toàn thân cùng bộ móng vuốt tăng cường, vút 1 cái biến mất ngay tại chỗ.

3 chiến binh tộc Sói đen không có tốc độ nước rút nên chậm hơn 1 chút, các chiến binh cũng được trang bị giáp vảy toàn thân và bộ vuốt tăng cường.

Cả 2 tộc chiến binh đều mang phong cách tấn công bằng vuốt nên Tâm đều cho chế tạo vuốt tăng cường.

Bất đồng là vuốt tộc Mèo đốm có khả năng thu phóng móng ngắn hơn nhưng có thêm độc, vì chân chiến binh tộc Mèo đốm ngắn hơn mà móng thu phóng nằm kẹp theo chiều dọc của cẳng chân nên dài ngắn tuỳ theo đó.

Bộ vuốt chiến binh tộc Sói đen thì dài hơn song song các móng đều là lưỡi dao cực bén.

Tâm dùng bộ liên lạc gọi Điều dong trưởng “Cậu thả 1 tên cho hắn về cầu cứu đi”

“Dạ rõ” – Điều dong trưởng đáp.

8 chiến binh gia nhập vào vòng chiến, mục tiêu của họ là 1 nhóm 2 tên đang bị vây trong bởi 3 chiến binh Rắn răng kiếm.

“Giết 1 tên thả 1 tên” – Điều dong trưởng bay ngay hạ lệnh

Sau đó 3 chiến binh Rắn răng kiếm bỏ lô cốt vây công rút đi.

2 tên xâm lấn đối mặt với 8 chiến binh.

“Hú hú é é”



2 tên trao đổi gì đó.

Lúc này Tâm quan sát mới nhìn thấy rõ hình dạng 2 tên này.

Hình dáng giống như Sói đen nhưng cổ dài hơn, mũi ngắn hơn, mắt giảo hoạt, tai tròn ngắn, tứ chi cũng ngắn hơn và đuôi cũng vậy. Bộ lông là xen kẽ màu vàng và nhiều đốm nâu.

“Ồ… đây là không phải là tộc Linh cẩu cười sao? Điều kiện vùng đất này đúng là địa bàn tộc này rồi”

Tộc Linh cẩu cười là được coi là 1 trong những tộc ăn thịt tham lam nhất trên cạn, có thể giết chết các tộc loài to lớn hơn, khả năng chạy nhanh hơn Sói trong khoảng cách ngắn. Đặc biệt là tiếng kêu như cuồng loạn, rất lớn và vang rất xa.

Lúc này 3 chiến binh Sói đen lập thành hình tam giác di chuyển vòng quanh 2 tên Linh cẩu để tìm cơ hội, 3 chiến binh Mèo đốm thì ẩn mình bên ngoài tạo thành 2 vòng vây kín kẽ.

Tình thế hết sức căng thẳng, 1 trong 5 chiến binh tộc Mèo đốm bất chợt dùng tốc độ nước rút lao nhanh vào 2 tên Linh cẩu nhưng không tấn công mà nhảy lên thật cao rồi lộn 1 vòng tiếp đất phía bên kia.

Nhưng 2 tên Linh cẩu lại ngước lên nhìn khi chiến binh Mèo nhảy lên, đúng lúc này 4 chiến binh Mèo đốm còn lại chạy nước rút lao vào tấn công ngay 2 chân trước cùng đầu của 2 tên Linh cẩu.

Kết quả cả 2 tên rống lên đau đớn, vai trước xuống tận cẳng chân, cùng cổ đến tận mắt bị 2 vết cào sâu. Vuốt tăng cường giúp phạm vi tấn công của chiến binh Mèo đốm thêm phần đáng sợ.

“Hú…hú… é…”

1 tên trong đó quay lại tấn công 1 chiến binh Mèo đồm vừa làm tên đó bị thương, nhưng tên đó vừa tách khỏi đồng bọn định bổ nhào đến vồ lấy thì 2 chiến binh Sói đen đã nhanh hơn. Cả 2 chiến binh từ 2 bên nhảy tới, dùng vuốt tát thẳng vào 2 bên sườn, với 4 vuốt dài và sắc như dao cạo thì tạo thành “tứ vuốt phanh thây”.

Bịch… 1 cái tên đó vết thương quá nặng không thể đứng dậy nổi nữa, chỉ có gào rống đau đớn cùng ánh mắt căm hận.

Tên Linh cẩu còn lại dù bị thương nhưng như có thoả thuận trước nên lao về 1 hướng khác nhầm thoát thân.

Chiến binh Sói đen còn lại cũng nắm lấy cơ hội, từ hướng cận đó mà vồ đến tung ra 1 tát cực mạnh.

Linh cẩu nọ cũng không chậm né được phần lớn công kích nhưng cũng bị 1 chút vết thương ở phần đùi sau.

Dù bị thương nhưng vẫn hướng vách hố lao đi, chiến binh Sói đen đuổi theo.

Với lệnh thả tên đó bỏ chạy nên chiến binh Sói không quá quyết liệt, chỉ theo sau giả vờ tấn công khiến tên đó chạy rất nhanh. Không lâu sau thoát khỏi hố bẫy hướng về lãnh địa Linh cẩu mà chạy.

“Hú…”

Chiến binh Sói hú lên như câm giận rồi quay lại tổ chiến đấu.

Tâm từ bên kia vách hố nhìn thấy cười mỉm

“Cuộc săn giờ mới chính thức bắt đầu…”