Thông tin truyện

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Cửu Nhân Thống Lĩnh Công Thành Đế Đô

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Ngày đó Đế Quốc được thành lập, cũng từ ngày đó mà tiếng khóc vang vọng khắp nhân gian, sưu cao thuế nặng, người không có tiền để mua sự bình an liền bị biếm xuống làm nô lệ, mãi mãi cũng không thể ngóc nổi đầu lên. Chiến tranh xảy ra liên miên, người này ngã xuống lại có người sau đứng dậy, con người ta khi bị đẩy xuống đường cùng liền sẽ cố gắng tìm mọi cách để có thể thoát khỏi cái bể máu luôn luôn sẵn sàng nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.


Nơi đây đã từng rất phồn vinh, cũng đã từng rất vui vẻ, thế nhưng đột ngột mọi chuyện đều thay đổi, địa ngục trần gian mở ra, nơi nơi chỉ còn có những tiếng khóc than không ngừng vang vọng, nơi nơi chỉ có sự khổ cực và cái đói nghèo nhấn chìm. Rồi vào một ngày nào đó, một lời tiên tri được đưa ra từ người công chúa xinh đẹp nhất của Đế Quốc, lời tiên tri đó nói về tương lai của Đế Quốc sau này, chính là sẽ có chín người sẽ đứng lên, họ lãnh đạo dân chúng chống lại Đế Quốc từ đây triều đại tàn khốc nhất lịch sử sẽ phải kết thúc mở ra một cánh cửa rực rỡ ánh sáng huy hoàng.


Chính vì lời tiên tri này mà nàng công chúa đó bị đày vào ngục tối sâu dưới lòng đất rồi năm qua tháng lại cướp đi sự sống của nàng, để nàng được hòa cùng với cát bụi tan vào hư vô. Những điều mà nàng từng tiên tri thì không hề biến mất, rồi nó bị lộ ra làm dấy lên một làn sóng bạo động, lại mưa máu tanh nồng tắm cho đất đỏ, lời tiên tri trở thành điều cấm kị, cho đến một ngày đứa trẻ đầu tiên mang vận mệnh to lớn ấy được sinh ra…

Bình luận truyện