Thông tin truyện

Công Chúa Đại Ân

Công Chúa Đại Ân

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 3 lượt

Bạn đang đọc truyện Công Chúa Đại Ân của tác giả Tạ Lạp Cách Đích Tuyết. Thế nên công chúa Đại Ân là ta đã nhờ phụ hoàng mình mà tới hẳn Đại Tề, thành tặng phẩm của Hoàng đế nước họ.


Ta nghe đồn, Hoàng đế này rất quái gở, thay đổi thất thường, tính tình cực đoan, còn đặc biệt thích tàn sát người đẹp, thế nên hậu cung chẳng có một mống người.


Tề Nghiên nhìn ta cười cợt, trong tay là chiếc quạt nghe đầu làm bằng xương của các mỹ nhân kia, tay kia thì xoa đầu ta, nói"


“Sợ rồi sao? Nếu sợ rồi thì bây giờ chạy về Ân quốc của các ngươi vẫn còn kịp đó.”


Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Chàng Rể Quân Vương hay Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian của cùng tác giả.

Bình luận truyện