Con Đường Vô Tận

Chương 25: Mộc Thủy Linh - Mẫu thân của Bá Vương



"Vậy tại hạ xin phép đi thăm mẫu thân vì đã nán lại để trò chuyện và luận bàn với cô nương khá lâu rồi,"

"Nếu chậm trễ e rằng mẫu thân sẽ giận ta mất"

Bá Vương hạ giọng nói với Cửu Tuyết Vân bằng ánh mắt tĩnh lặng không chút biểu cảm.

"Công tử cứ việc đi,ta nào dám ngăn cản công tử cơ chứ"

Cửu Tuyết Vân vén mái tóc bạch kim óng ánh lên ngại ngùng nói ra khi nhìn Bá Vương.

"Vậy tại hạ xin phép"

Khi Bá Vương từng bước đi vào toà điện một lúc lâu,Cửu Tuyết Vân nhẹ nhàng thốt lên:

"Cuộc hôn nhân chính trị này có vẻ đáng để ta thuận theo ý kiến của phụ thân và mẫu thân không chừng đấy"

HUỴCH

Sau đó hai thân ảnh mang hắc phục xuất hiện bên cạnh Cửu Tuyết Vân cung kính nói ra:

"Thưa tiểu thư,chúng ta trở về Cửu Gia thôi,buổi xem mặt xem như thành công bước đầu"

"Được,chúng ta về thôi,còn vài việc ở Cửu Gia còn chưa giải quyết triệt để như lũ sát thủ rác rưởi hội Thánh Đức Chúa đấy"

Cửu Tuyết Vân lúc này không còn chút ngại ngùng như lúc này mà thay vào đó là sự máu lạnh không gớm tay.

"Đã rõ thưa tiểu thư"Hai thân ảnh run rẩy trả lời cung kính.

...........

"Cửu Tuyết Vân này tấn công ta dữ dội quá đi thôi,nếu là kẻ khác thì đã rơi vào bẫy tình thật sự rồi"

Trên đường đến gian phòng của mẫu thân,Bá Vương liên tục thở dài với từng suy nghĩ trong đầu của hắn lúc này.

"Tác giả,ngươi có ở đấy không?"

Bá Vương lần đầu chủ động gọi tác giả,có lẽ hắn đã thật sự rơi vào bế tắc trong suy nghĩ của mình.

"Ta đây,có việc gì không,dạo này ta đang bận lắm đấy"Tác giả ló đầu ra trả lời vội vàng.

"Ngươi có thể cho ta biết đường tình duyên trong tương lai của ta không?"

Bá Vương ngượng ngùng cố gắng hết sức để hỏi.

"Vì sao ngươi muốn biết hả Bá Vương,nói lý do cho ta nghe có khi ta sẽ xem xét haha"

Tác giả lúc này tỏ ra hứng thú khi Bá Vương hỏi về chuyện đường tình duyên của hắn.

"Thật ra thì ta lúc trước đã có từng xem truyện hệ thống như ta lúc này,nhưng bọn chúng lại có nhiều vợ và thê tử như thể dàn harem vậy"

"Ta chỉ muốn biết tương lai đang chờ đợi ta là gì thôi"

Bá Vương hắn cố lấy can đảm nói ra những sự thật mà hắn muốn biết từ tác giả.

"À ừm để ta xem........"

Tác giả đăm chiêu suy nghĩ nên dừng một lúc lâu.

Chuyện này không thể không xem xét nhưng phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

"Thiên cơ bất khả lộ"

Nói xong thì tác giả biến mất không chút vết tích còn sót.

PHÌU PHÌU.....(tiếng gió thổi qua)

"Cái quái gì thế......à mà thôi kệ đi haiz"

Bá Vương bất ngờ đến méo mó không gian xung quanh hắn bởi cách trả lời khá hài của tác giả.

Nhưng có lẽ không quá bất ngờ khi nghe đáp án trả lời như vậy.

Nếu biết dễ dàng như vậy có lẽ hắn đã hỏi từ lâu rồi.

"Tương lai sẽ tính tiếp,ta còn nhiều chuyện phải làm nữa,không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung"

Bá Vương lấy lại cảm xúc trầm lặng trong tích tắc.

.

...Skip thời gian đi đến gian phòng...

.

"Mẫu thân,ta đến rồi đây"

Bá Vương lúc này đang đứng trước gian phòng trung tâm của toà điện và đương nhiên cũng là gian phòng lớn nhất ở đây.

"Ngươi vì sao lại chậm trễ đến như vậy,định để mẫu thân Mộc Thuỷ Linh này của ngươi chờ đến già thì ngươi mới chịu đến sao hừ"

THÌNH THỊCH

Giọng nói đầy sự 'mắng yêu' của Mộc Thuỷ Linh truyền ra từ căn phòng làm Bá Vương âm thầm đổ mồ hôi lạnh và tim đập mạnh trong lòng ngực hắn.

"Đây mà là mẫu thân của tiểu tử Bá Vương sao,khả năng mê hoặc người khác bằng giọng nói không kém ai"

"Phải cẩn thận một chút tránh hành vi thất thố không đáng có thôi"

Thấy Bá Vương không đáp lại,Mộc Thuỷ Linh lại lên tiếng một lần nữa:

"Ngươi còn ở đó không đấy Tiểu Vương?"

"Ta..ta đây mẫu thân"Bá Vương bất ngờ nên trả lời một cách đầy vội vã.

"Có chuyện gì hay sao mà ngươi còn đứng đực ra ở đó vậy"

"Không..không,ta bước vào đây thúa mẫu thân"

BỊCH BỊCH(Tiếng bước chân)

Vừa bước vào,Bá Vương hít vào một ngụm khí lạnh và thở ra khó khăn.

"Đích thực mẫu thân của tiểu tử Bá Vương là mỹ nhân trong thiên hạ rồi"

Trước mặt hắn là Mộc Thuỷ Linh với khuôn mặt của một người phụ nữ đầy sự quyến rũ và mê hoặc có thể khiến người có tâm cảnh yếu ớt rơi vào mộng ảo.

"Ngồi xuống đi,ta có chuyện muốn hỏi ngươi đấy Tiểu Vương"

Mộc Thuỷ Linh bổng dưng nghiêm túc khiến Bá Vương cũng không nghĩ lung tung nữa liền ngồi xuống.

"Mẫu thân có gì muốn hỏi ta?"Bá Vương trầm ổn đáp lại.

"Chuyện là có gì đã xảy ra với ngươi trong một năm vừa qua khi ngươi rời khỏi Bá Gia,thật lòng trả lời cho mẫu thân đi"

Mộc Thủy Linh vừa đốt trầm hương vừa hỏi Bá Vương.

"Chỉ là ta may mắn đạt chút cơ duyên từ truyền thừa nên có được như hôm nay thôi mẫu thân"

"Ngoài ra ta......"

Bá Vương vì không thể kể ra sự thật về hệ thống nên chỉ kể về những chi tiết khác trong cuộc hành trình của hắn mà thôi.

"Thì ra là vậy sao,cơ duyên giúp ngươi thoát khỏi cảnh mang danh phế vật đến cả các trưởng lão Bá Gia và chúng ta cũng vô pháp giúp được ngươi"Mộc Thuỷ Linh thở dài trong sự đau buồn.

"Dù sao thì mọi chuyện đã qua,không cần nhắc lại làm gì cho mệt lòng đúng không mẫu thân?"Bá Vương ra sức an ủi.

"Phải phải,ngươi nói phải đấy Tiểu Vương"

"Mẫu thân như ta có lẽ không nên nhắc lại chuyện buồn của con mình như vậy"

Mộc Thuỷ Linh được Bá Vương an ủi nên đã vơi đi nỗi buồn về chuyện của hắn.

"Thế ngươi đã gặp qua Cửu Tuyết Vân chưa Tiểu Vương?"

"Ta..ta đã gặp cô nương khi bị lực lượng mạnh mẽ nào đó cưỡng ép di chuyển đến gian phòng mà cô nương ấy đang đánh đàn tranh"

"Thế có trò chuyện gì không?"Mộc Thuỷ Linh tò mò đến không thôi.

"Cũng có đôi chút thưa mẫu thân, ngoài ra có luận bàn võ công do cô nương ấy đề nghị nên ta cũng đồng ý nên mới có cớ sự đến muộn một chút như lúc nãy"

Bá Vương kiên nhẫn trả lời dù biết Mộc Thuỷ Linh đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ hỏi hắn

"Vậy sao,ngươi thấy nàng ấy thế nào"

"Mẫu thân à, hiện tại ta chỉ có Châu Nhi và đứa con gái đầu lòng của ta là Bá Mỹ Hoa mà thôi"Bá Vương tỏ ra cứng rắn trong lập trường của hắn.

"Không sao không sao,không cần vội vàng đâu"Mộc Thuỷ Linh hạ giọng để mọi chuyện đi qua.

"Vậy nếu không có gì nữa,ta muốn đi đến phòng họp Bá Gia để nói chuyện với phụ thân một chút thưa mẫu thân"

Bá Vương chủ động xin rút lui để nhanh chóng xử lý chuyện ở Bá Gia và tham gia đấu trường sinh tử.

"Thế sao!?Vậy đi đi,mẫu thân không có quyền ép ngươi ở lại nếu ngươi không muốn"Mộc Thuỷ Linh chỉ gật đầu nhẹ trả lời.

"Vâng,vậy ta xin phép"Bá Vương chấp tay cúi đầu nhẹ liền rời khỏi gian phòng đi đến phòng họp của Bá Gia.

Khi Bá Vương vừa rời đi,Mộc Thuỷ Linh chỉ biết thở dài và lắc đầu:

"Có lẽ Tiểu Vương đã trầm tính từ khi rời khỏi Bá Gia,không còn vui đùa trò chuyện với ta nữa rồi,phải tìm con dâu Châu Nhi để trò chuyện thôi sẵn tiện thăm Hoa Nhi một chút vậy"

.

......Phòng họp của Bá Gia.....

.

"Lãnh thổ ở Thanh Gia và Anh Gia đã được sát nhập hoàn toàn thưa Gia Chủ"

"Các bảo khố của hai gia tộc cũng đã chuyển về bảo khố của Bá Gia chúng ta"

"Những người chấp nhận sống và trở thành người của Bá Gia được chu cấp đầy đủ,những ai không phục Bá Gia lập tức giết đi tránh mang tại hoạ về sau đã xong thưa Gia Chủ"

"Còn có tin vui là......."

Những tiếng báo cáo sôi nổi và bàn luận của các Trưởng Lão đang rất nhiệt tình mãi không thể ngừng đúng là tin vui cho sự hưng thịnh của Bá Gia ngày càng lớn mạnh.

"Bẩm Gia Chủ,Ngũ Thiếu Gia Bá Vương cầu kiến"Chấp Pháp Trưởng Lão Bá Hoá báo cáo.

"Mau cho Tiểu Vương vào đi Chấp Pháp Trưởng Lão"Bá Đạo ra lệnh với Bá Hoá.

"Đã rõ thưa Gia Chủ,ta xin cáo lui"Bá Hoá cung kính trả lời liền rời đi.

Bá Đạo quay lại ghế ngồi quyền lực của Gia Chủ liền thì thầm trong lòng:

"Cuối cùng cũng đã tới,chuyện của Tiểu Hầu và Tiểu Lượng gây sự Tiểu Vương tạm thời tính sau vậy"

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)