Con Đường Vô Tận

Chương 24: Cửu Tuyết Vân đến từ Cửu Gia



"Phải bình tĩnh thôi,đây là mẫu thân của Bá Vương mà"

Bất quá hắn vẫn giữ được bình tĩnh,dù sao thì đó cũng là mẫu thân của tiểu tử Bá Vương cũng là mẫu thân của hắn lúc này.

"Ta đã lâu rồi mới quay lại toà điện của mẫu thân nên có chút choáng ngợp với vẻ đẹp của nó mà thôi"

"Vậy sao hahaha,thế thì mau vào trong đi Tiểu Vương,ta nhớ ngươi lắm rồi đấy"

"Đã rõ thưa mẫu thân của ta"Bá Vương cung kính trả lời.

..........

Khi bước vào trong toà điện,Bá Vương ầm thầm kính nể nơi này.

"Quả nhiên là gia tộc Chiến Trận Sư có khác,bao quanh toà điện này đều có trận pháp ngăn chặn kẻ xâm nhập có hành vi bất chính"

"Chỉ tiếc là kí ức tiểu tử Bá Vương chả có chút kiến thức gì về cấp độ Trận Pháp haiz"

Đi được một lúc ở hành lang,một cỗ lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép Bá Vương đi theo chỉ định.

"Cái gì thế này!?Không thể dừng lại được hừ"

Bá Vương liên tục phản kháng sự cưỡng ép này nhưng hoàn toàn bất lực nên đành để bị dẫn đi tuỳ tình hình mà ứng phó.

Khi sự cưỡng ép không còn tác dụng,trước mặt Bá Vương là một gian phòng lớn và bên trong là một người thiếu nữ xinh đẹp đang gãy từng nốt với cây đàn tranh thật hăng say.

♪ Từng tưng tưng tứng tưng tứng từng tưng tứng tưng...... ♪

"Cô nương này là ai mà lại ở trong toà điện đánh đàn thế này?"

Bá Vương đang bối rối không biết phải làm gì thì tiếng đàn bổng dưng ngừng lại.

"Công tử đã đến đây chớ rời đi như vậy sao?"

Tiếng nói của thiếu nữ vang lên thực sự dễ dàng đánh cắp trái tim của bất kì nam tử hán nào.

"Tại hạ đang đến thăm mẫu thân không biết lý do gì mà lại bị đưa đến đây"

Bá Vương cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể.

"Bá phu nhân có lẽ ép công tử đến gặp ta thật rồi"

Tiếng nói của thiếu nữ kia như thể đang cố gắng nhịn cười vậy.

"Tại hạ cũng không rõ thưa cô nương"Bá Vương dần đoán ra mục đích của mẫu thân tiểu tử Bá Vương nhưng không chắc chắn với suy luận này.

"Đã đến lại rời đi,thật sự không xem trọng ta sao công tử Bá Vương?"

Trong giọng nói của thiếu nữ có vẻ có chút tức giận rò rỉ ra làm Bá Vương phải chú ý.

"Nếu nói vậy thì ta xin phép vào trong,dù sao thời gian còn dài "Bá Vương vẫn giữ được sự tự tin nhất định không thể lung lay.

Đến khi ngồi xuống và tận mắt chứng kiến khuôn mặt của thiếu nữ ,Bá Vương kinh hãi trong lòng:

"Vẻ đẹp này có thể gây ra trận chiến đẫm máu chỉ để được nói chuyện với nàng ta,đúng là kinh tài tuyệt diễm làm người khác phải kinh sợ"

"Phải cận thận tránh rơi vào bẫy tình này do mẫu thân Bá Vương kia sắp đặt thôi"

Thấy Bá Vương có vẻ bình thản khi thấy mình,thiếu nữ âm thầm tán thưởng:

"Một tên công tử không mê sắc dục sao,làm ta hứng thú rồi đấy"

"Phải thử hắn vài thứ để kiểm chứng một chút"

PHÙ PHÙ PHÙ

Không khí trong gian phòng đang khá ngột ngạt bởi sự im lặng đến cố tình của cả hai.

"Thực sự là hắn không có gì để nói với ta sao"

"Đành chủ động một chút vậy,có lẽ hắn ngại ngùng chăng"

Thiếu nữ quyết định chủ động giới thiệu bản thân với cảm xúc bình tĩnh nhất:

"Nữ tử là Cửu Tuyết Vân đến từ Cửu Gia,hân hạnh lần đầu gặp công tử Bá Vương của Bá Gia đây"

"Hôm nay có việc thay mặt mẫu thân của ta đến để bàn luận vài việc với Bá Phu Nhân,vô tình thấy gian phòng đầy nhạc cụ này liền trổ tài một chút'

Bá Vương cũng đáp lại với giọng điệu thân thiện:

"Vậy sao,Tuyết Vân Cô Nương có lẽ là kì tài thi hoạ được các mọi người xung quanh yêu mến"

"Ta nào dám nhận mình giỏi giang đến vậy,chỉ là chút tài lẻ mà thôi công tử"

"Dù cô nương khiêm tốn nhưng đó là sự thật mà ta khi nhìn qua trò chuyện và biểu cảm của cô nương"

Cuộc trò chuyện cứ thế lẳng lặng trôi qua một canh giờ.....

"Nếu có thể thì chúng ta có thể tỉ thí luận bàn một chút chứ công tử Bá Vương đây"

"Tuỳ cô nương thôi,ta chỉ sợ mình không đủ mạnh để đỡ vài đòn thôi"Bá Vương khiêm tốn trả lời.

"Danh xưng Bá Vương yêu nghiệt ở đại lục này của công tử không phải tự nhiên mà có đâu nhỉ"Cửu Tuyết Vân tấn công tinh thần một đòn chí mạng.

Bá Vương chỉ biết cười gượng cho qua chuyện:

"Nếu vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng một chút để tại hạ còn đến thăm mẫu thân"

.

.......Sân đấu tập đằng sau toà điện....

.

"Vậy ta xuất thủ trước như tôn trọng công tử"

Cửu Tuyết Vân lúc này trở nên nghiêm túc bộc phát sát khí sẵn sàng giao chiến không còn chút sự dịu dàng như lúc trò chuyện.

Quả nhiên thế giới tu tiên muốn người khác tôn trọng thì giới nữ cũng muốn vậy.

Chỉ cần ngươi mạnh thì mọi quyết định đều thuộc về ngươi bất kể nam hay nữ thậm chí người đa giới tính.

UỲNH

Cửu Tuyết Vân lao đến Bá Vương với tốc độ cao cùng thanh kiếm trong tay quát lên:

"Thức thứ nhất:Tam Hợp Kiếm Pháp!"

"Vũ Trang Hắc Tu - Cường hoá Tam Hợp Kiếm Pháp!"

Một màu đen kịt bao phủ cả thanh kiếm làm tăng sát thương của Kiếm Pháp lên gấp bội.

Bá Vương cũng không ăn chạy liền gầm lên:

"Bạo Long Quyền!"

"Vũ Trang Hắc Tu - Cường hoá Bạo Long Quyền!"

ẦM ĐÙNG ẦM ẦM

Liên tục là các đòn kiếm pháp và vũ kỹ va chạm vào nhau tạo nên chấn động dữ dội.

"Công tử cũng khá lắm,quả nhiên yêu nghiệt ở đại lục này"

"Nhưng ta không hề sợ đâu"

"Thức thứ hai:Lục Hợp Kiếm Pháp!"

"Khai mở:Nhị Tầng Kiếm Ý!"

Cửu Tuyết Vân bạo phát tu vi Hoá Thần Sơ Kỳ dồn nén kiếm ý đến cực hạn,phóng đến Bá Vương với tốc độ chóng mặt.

"Cô nương còn phải cố gắng nhiều hơn đấy"

"Vô Ngã, Vô Tận,Vô Kiếm!"

Bá Vương lấy ra Vô Tận Kiếm bùng nổ Nguyên Anh Hậu Kỳ thi triển Kiếm Pháp trực tiếp đối kháng trực diện.

XOẸT ẦM ĐÙNG ĐÙNG

Những vết rách hư không lộ ra đủ chỗ nơi vết kiếm chém qua.

Cả hai đều liên tục va chạm không ngừng nghỉ,ngang tài ngang sức không thể phân thắng bại.

"Ta chấp nhận thua,luận bàn chỉ nên dừng ở mức này"

Bá Vương chủ động hàng vì hắn biết nếu đánh tiếp thì người thua vẫn là Cửu Tuyết Vân vì nàng ta không hề có lượng linh lực lớn như hắn.

Dừng sớm là cách tốt nhất để tránh thương tích không đáng có sẽ xảy ra.

"Đa tạ đã nhường cho ta vài chiêu,ta thừa biết mình không thể đánh bại công tử là yêu nghiệt"Cửu Tuyết Vân chấp tay cảm ơn.

Trong lúc Bá Vương và Cửu Tuyết Vân đang trò chuyện vui vẻ thì từ toà điện,Bá Phu Nhân đang quan sát với tâm trạng cười phấn khích:

"Từng là mỹ nhân Mộc Thuỷ Linh đến từ Mộc Thế Gia,làm sao không biết cách để hai ngươi bắt đầu mối quan hệ chứ haha"

"Kết giao với gia tộc Cửu Gia không thể không hợp lý hơn,

Mục đích chính kiếm cho Tiểu Vương một thê tử vừa tài vừa đẹp xem như bù đắp khoảng thời gian chúng trưởng bối chúng ta bận rộn,

Để ngươi phải chịu khổ rồi đứa con mà ta yêu quý nhất,Tiểu Vương".......

.

.........

.

Quay lại nơi nào đó không rõ địa điểm, bóng người vẫn đứng đó với xung quanh là những quả cầu có thể quan sát mọi thứ,chỉ là lúc này người đó có vẻ tâm trạng bất ổn.

"Những nhân tố xuyên không ban đầu chỉ còn sống sót là 50/9999 sau vài chục năm bắt đầu chiến dịch tìm người thống nhất các Vũ Trụ thôi sao"

"Các ngươi phải cố gắng sống sót bằng được và đặt biệt là ngươi - người đích thân ta lựa chọn,Bá Vương!"

"Không còn nhiều thời gian nữa,bọn hắn sẽ đến tổ hợp vũ trụ này và cảnh máu chảy thành sông không còn chỉ nằm ở sách lịch sử đâu......"

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)