Con Đường Vô Tận

Chương 26: Làm lại từ đầu!?



Chap này hơi ngắn do tác có việc

Mai bù nhé

...Trước đó 1/4 canh giờ...

PHÌU PHÌU (tiếng gió thổi qua)

"Đây là phòng họp của Bá Gia sao,thật uy nghiêm khác một trời một vực với toà điện rất đẹp của mẫu thân tiểu tử Bá Vương àhh"

Bá Vương lúc này đứng trước toà điện là phòng họp của Bá Gia với trận pháp sát lực bao quanh đầy sự uy lực.

Cũng là nơi mà thành viên của Bá Gia chọn làm mục tiêu cố gắng để tu luyện,nỗ lực không ngừng để một bước trở thành Trưởng Lão cao cao tại thượng của một Bát Cấp Gia Tộc

Ngoài ra,có thể đạt vô số vinh quang trong cuộc đời và được lưu truyền sử sách Bá Gia muôn đời để con cháu tôn kính.

"Ồ,thì ra ngươi tới cầu kiến Gia Chủ và các Trưởng Lão sao Vương đệ"

Một người từ trong toà điện bước ra vì cảm ứng được có người đứng trước phòng họp Bá Gia nhưng đứng im một chỗ không động đậy liền bước ra kiểm tra.

"Đúng vậy Chấp Pháp huynh của ta,không biết thương thế của huynh sau cuộc chiến như thế nào rồi"Bá Vương trả lời với biểu cảm hối hận không thôi.

Không ai khác chính là Bá Hoá - Chấp Pháp Trưởng Lão Bá Gia.

Vừa cách đây không lâu,Bá Vương đã trận tỉ thí với Bá Hoá để lấy lại uy nghiêm trước khi trở về Bá Gia.

Kết quả là đánh bại và làm Bá Hoá bị thương khá nặng.

"Tạm thời giữ vững căn cơ trong thời gian ngắn trước khi bế quan,không có thương tích lâu dài là tốt lắm với ta rồi khụ khụ"Bá Hoá vừa trả lời vừa ho liên tục.

"Ta thật sự rất áy náy và cảm ơn huynh,tương lai ta ắt bù đắp cho huynh xứng đáng"

Bá Vương chỉ biết trả lời với tâm trạng cảm kích vô cùng.

"Thôi..thôi được rồi,đừng nhiều lời như thê tử của ta chứ Vương đệ haha"

"Vậy sao,không biết thời gian qua đệ không ở đây thì huynh 'cày cấy' như thế nào rồi"

"Cố gắng lắm mới chỉ được một tên tiểu tử đã vài tháng tuổi,nghịch ngợm không khác đệ lúc tập luyện võ công cùng ta toàn chạy trốn thôi"

"Giống đến vậy à haha,chắc là trùng hợp thôi"

"Vương đệ cũng nên kiếm một tên tiểu tử với Châu Nhi đi để ta còn ăn lễ chứ haha"Bá Hoá vỗ vai Bá Vương cười sảng khoái.

"Ơ..ừm..vâng thưa huynh"Bá Vương lắp bắp trả lời.

Bá Vương nghe lời của Bá Hoá xong liền hiểu sự yêu thương thầm lặng của Bá Đạo dành cho hắn.

"Chuyện mang thai và sinh con của Châu Nhi có lẽ đã được phụ thân dùng cách cao thâm nào đó nhằm che dấu để tránh thị phi về chuyện con của phế vật như ta trong thời gian ta bôn ba kiếm cơ duyên"

"Chuyện đó có lẽ chỉ vài người biết bao gồm mẫu thân và hai vị tỷ tỷ của ta"

Trong vô thức,Bá Vương đã thật sự gọi Bá Đạo và Mộc Thuỷ Linh là phụ mẫu.

Thấy Bá Vương suy tư thì Bá Hoá liền hằng giọng:

"À hèm.Vậy ta vào báo cáo Gia Chủ và các Trưởng Lão một tiếng để đệ vào cầu kiến"

"Nhờ huynh rồi"Bá Vương chấp tay.

.

.......Quay lại thời điểm hiện tại.......

.

"Ta Bá Vương,cầu kiến Gia Chủ và các Trưởng Lão"

Bá Vương vừa bước vào phòng họp liền chắp tay kính lễ.

"Ồ Tiểu Vương đã tới chơi với lão nương rồi"

Thất Trưởng Lão hớn hở khi thấy Bá Vương.

"Sư muội trưởng lão xem lại lời ăn tiếng nói với tiểu bối giúp ta"Lục Trưởng Lão vốn ít nói lại tiếp tục nhắc nhở.

"Sư huynh trưởng lão nhắc nhở ta hoài vậy,ta đâu còn nhỏ đâu"Thất Trưởng Lão lè lưỡi trêu chọc Lục Trưởng Lão.

"Chả có tôn ti trật tự ứng xử gì hết hừ"Lục Trưởng Lão hừ lạnh không nói thêm.

Bá Vương thấy cảnh này chỉ biết cười trừ với khuôn mặt méo mó.

"À hèm,đừng để ý hai người bọn họ nhé Tiểu Vương"Ngũ Trưởng Lão chỉ biết chữa cháy cho tình huống này.

"Ta nào dám ý kiến các trưởng lão chứ"Bá Vương đáp lại với giọng điệu trầm ổn.

"Vậy được rồi Tiểu Vương,ngồi xuống đi rồi chúng ta bàn luận tiếp"Tam Trưởng Lão bình tĩnh nói với Bá Vương.

"Vâng thưa Tam Trưởng Lão"Bá Vương đáp lại liền đặt mông xuống ghế.

BỊCH

Khi Bá Vương vừa ngồi xuống,Bá Đạo liền lên tiếng:

"Tiểu Vương,cho chúng ta biết lý do ngươi rời khỏi Bá Gia và lên đường tìm cơ duyên được không?"

"Gia Chủ à,vừa ngồi xuống đừng làm Tiểu Vương khó xử như vậy chứ"Tứ Trưởng Lão bật dậy phản đối.

"Ta cũng nghĩ vậy thưa Gia Chủ,vào vấn đề khi chưa sẵn sàng tâm lý là điều không nên"Nhị Trưởng Lão cũng lên tiếng.

Không khí phòng họp Bá Gia lúc này bổng dưng ngột ngạt khó tả.

"Không sao đâu các trưởng lão,khi xác định đồng ý trở về Bá Gia thì ta sẽ nói mọi thứ mà ta có thể nói với mọi người rồi"Bá Vương vẫn trầm ổn nói ra.

"Chỉ là xin gia chủ đừng hỏi về lý do ta rời Bá Gia vì lý do đó ai cũng hiểu mà,đừng bắt tiểu bối phải trả lời chứ"

Bá Đạo thấy mình vừa hỏi câu hơi quá đáng với Bá Vương liền vội vàng đáp lại:

"Ta xin lỗi Tiểu Vương,ta hỏi câu không hay với ngươi rồi"

"Đa tạ Gia Chủ"Bá Vương chấp tay trả lời.

"Vậy thời gian qua có khó khăn với ngươi không Tiểu Vương"

"Cũng có chỉ là không quá khổ sở với ta thôi thưa Gia Chủ"

"Còn chuyện về việc ngươi......"

"Lúc đó ta thì........"

.

........

.

"Đã hiểu,đã hiểu rồi"

"Mọi chuyện đã được sáng tỏ với Trưởng Lão như chúng ta rồi"

Các Trưởng Lão đều hài lòng những câu trả lời giải đáp thắc mắc của Bá Vương trong một canh giờ qua.

"Vậy thì kế hoạch giúp Bá Vương của chúng ta vẫn có thể sử dụng"

Những Trưởng Lão bàn luận lẫn nhau mà chỉ ra những quyết định cuối cùng.

"Kế hoạch gì vậy các Trưởng Lão!?'Bá Vương liền cảm thấy không ổn muốn đứng dậy.

Nhưng bổng dưng,Đại trưởng lão đứng dậy kích hoạt trận pháp giam cầm Bá Vương với tốc độ nhanh chóng:

"Ta có làm gì mà các trưởng lão và gja chủ lại giam cầm ta vậy"

BỊCH

Đại Trưởng Lão không nhiều lời đập mạnh vào gáy của Bá Vương.

BỊCH BỊCH

Khi Bá Vương nhanh chóng bất tỉnh nhân sự thì Bá Đạo ra lệnh ngày lập tức:

"Đem Tiểu Vương đến trước của ra vào Thành Long Bang đi Đại Trưởng Lão'

"Đã rõ thưa Gia Chủ"Đại Trưởng Lão cũng kính trả lời.

"Thứ lỗi cho ta Tiểu Vương,ta buộc phải dùng trận pháp để phong ấn tu vi tăng từ dị thuộc tính để ngươi tu luyện đúng đắn bằng không căn cơ của ngươi sẽ vỡ nát mất thôi"

"Châu Nhi và Mỹ Hoa ta sẽ chăm sóc cẩn thận thay ngươi trong thời gian này"

Bá Đạo nói xong liền quay đi dứt khoát....

.

.........

.

"Ta đang ở đâu thế này?"

"Rõ ràng ta vẫn còn ở phòng họp của Bá Gia"

"Đây là nơi nào vậy chứ"

Bá Vương lúc này mới tỉnh dậy sau khi bị ai đó đánh mạnh vào gáy.

Lúc này lại xuất hiện ở nơi lạ,ai mà lại không hoảng chứ.

Trước mặt là hắn đang cổng ra vào vòng của giáo hội mang tên Thành Long Bang.

Điều bất ngờ hơn nữa khi Bá Vương thức dậy đó là:

"Cái gì!?Tu Vi của ta chỉ còn là Luyện Khí!?

.

.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)