Thông tin truyện

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Chuyện Em Gái Mù Mặt Và Ảnh Đế là tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình hay. Nếu bạn vốn là độc giả trung thành với mô tip truyện oan gia đối đầu, đan xen những tình tiết lãng mạn, ngọt ngào thì không nên bỏ lỡ câu chuyện này. Với nội dung đơn giản, chân thực nhưng không kém phần bất ngờ, hài hước, truyện hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc vô vàn những cung bậc cảm xúc mới mẻ.

 

Tuyên Lãng lần đầu gặp người con gái này là ở siêu thị, sau mấy ngày làm việc bận rộn, đồ ăn trong tủ lạnh đều đã hỏng nên anh tới siêu thị mua đồ mới. Không ngờ, bản thân đường đường là ảnh đế thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh lớn, lại có người không nhận ra anh, còn chê anh thậm tệ. Nên nói bản thân quá mất phong độ hay nói người kia không có mắt nhìn?

 

Nghê Môi chứng tỏ, mình là một người mù mặt, xem phim truyền hình hoàn toàn không thấy thú vị bất cứ gì, giống như là xem một đám người dài như que diêm, tình cảnh kia chỉ có thể hình dung bởi hai chữ "ha ha".Nên cũng không phải khó hiểu khi cô đối với câu hỏi của người khách kia, thẳng thắn trình bày quan điểm. "Không biết, mặt quá dài không có gì đặc biệt, tôi không nhớ được." Nói xong cũng không để ý tới sắc mặt người nào đó hết xanh rồi trắng.

 

Sau khi Tuyên Lãng nghe được thì bị đả kích lớn, mơ mơ màng màng cầm túi đồ đã mua đi ra khỏi siêu thị. Trong lòng luôn luôn hiện ra vài chữ "không có gì đặc biệt", mãi đến lúc về nhà anh mới lấy lại tinh thần. Anh lập tức chạy đến tấm gương trong phòng vệ sinh, nắm vuốt cằm của mình: "Rõ ràng rất đẹp trai mà!" Rõ ràng rất đẹp trai mà! Cái người chết tiệt kia quả thực không nhớ nổi anh? Được, nếu cô không nhớ, anh sẽ làm cho cô bắt buộc phải nhớ.

Bình luận truyện