Thông tin truyện

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

Cho Em Xin Một Điếu Thuốc (Yêu Nữ Quầy Bar)

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà đó là sự cô đơn. Điều tuyệt vọng nhất không phải vì định kiến của xã hội, mà là sự đau lòng của những tâm hồn có trái tim biết yêu thương. Vì hoàn cảnh cuộc sống, con người ta mới nhất quyết lao đầu vào hố lửa để mưu sinh. Công việc nào cũng là việc, nhưng có thể đến những nơi không bị sự chi phối của đồng tiền dơ bẩn là hiếm hoi vô cùng. Cô làm việc tại vũ trường-nơi hội tụ những con người sống điên cuồng trong một môi trường cô lập với thế giới muôn loài. Hơn ai hết, cô hiểu như thế nào là sự tuyệt vọng trong tình yêu, bởi vì cô đã từng yêu, cũng đã từng đau lòng vì một mối tình dang dở.


Khép lại trái tim, anh lại xuất hiện. Không cần biết cô xuất thân ở đâu, anh chỉ cần yêu chính trái tim mỏng manh và đầy yếu ớt ấy. Đuổi theo dấu chân cô đến hết đời, dường như mỗi một nơi cô đặt chân tới anh đều muốn đi qua đó ngàn vạn lần, để trong trái tim anh có thể lưu lại hình bóng xinh đẹp của cô. Gia đình không cho phép anh yêu một vũ nữ! Anh không quan tâm! Con tim này là của anh, thân xác này chính là của anh. Anh đem tất cả giao cô , vậy nó chính là của cô. 


Bình luận truyện