Thông tin truyện

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.3/10 từ 3 lượt
Ở trong vương phủ ai chẳng biết, nàng mặc dù là Vương phi, nhưng trong tay nửa phần quyền thế cũng không có. Lại còn không được Vương gia sủng ái. Quan trọng hơn là, hiện tại mọi người trong vương phủ đều biết rõ, bây giờ chưởng quản vương phủ là Thẩm Trắc phi. Mộ Dung Thư bất quá cũng chỉ là Vương phi hữu danh vô thực.


Lộ Hiểu khóe miệng co giật nhìn hoàn cảnh xa lạ, gian phòng bố trí theo phong cách cổ vô cùng xa hoa. Nàng là Lộ Hiểu em gái tổng giám đốc tập đoàn W ở thành phố T, nàng đã dùng ba năm âm thầm trợ giúp anh hai củng cố địa vị vững chắc trong tập đoàn. Kết quả là đang muốn đi ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi hai ba năm, nào ngờ máy bay bị tai nạn. Tỉnh dậy liền phát hiện mình xuyên qua.


Chủ nhân thân thể này là Mộ Dung Thư, là đích nữ Trấn Bắc tướng quân, 2 năm trước gả cho Nam Dương Vương làm Chính phi. Trong hai năm qua Vũ Văn Mặc trừ đêm động phòng hoa chúc ra thì chưa bao giờ đụng tới nàng. Trong vương phủ, còn có một vị Trắc phi tên Thẩm Nhu, rất được hắn sủng ái, hơn nữa còn là nhị tiểu thư con chính thất của Thẩm tể tướng đây cũng là tình địch mạnh nhất của nàng. Ký ức của cô hiện lên nhiều nhất đó chính là diện mạo của Nam Dương Vương. Cô quyết định giúp thân ảnh này cướp lại tướng công lấy lại mọi thứ từ ả đàn bà kia...

Bình luận truyện