Thông tin truyện

Cảnh Xuân Liêu Nhân

Cảnh Xuân Liêu Nhân

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Cảnh Xuân Liêu Nhân của tác giả Hướng Dương Quỳ. Càng nhìn, trong lòng Tô Anh càng xao động.

Lục Xung khẳng định chắc nịch rằng Tô Anh có tình cảm với mình, còn là vừa nhìn đã yêu.

Nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy hình bóng hắn, còn cười thật xinh đẹp, ngọt ngào. Mỗi ngày nàng tỉ mỉ chăm sóc hắn, vì muốn hắn nhanh hồi phục, còn làm rất nhiều dược thiện cho hắn bồi bổ.

Dưỡng thương tốt, trước khi đi, Lục Xung nói với Tô Anh, hắn sẽ trở về cưới nàng.

Bốn tháng sau, Lục Xung đoạt được đế vị, tức giận đến mức trở về nghênh thú Hoàng Hậu của mình, lại phát hiện Hoàng Hậu của hắn đã mất tích.

Sau khi tìm được nàng, Lục Xung nhìn nàng cùng cái bụng phình to tươi cười xán lạn, hắn mới biết được nàng coi hắn thành heo để chăm sóc, chỉ muốn hắn phối hợp với nàng sinh heo con.

Nếu yêu thích những câu chuyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Chàng Rể Cực Phẩm hay Tiên Đế Trùng Sinh.

Bình luận truyện