Thông tin truyện

Bối Đạo Nhi Trì

Bối Đạo Nhi Trì
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Kiếp trước Mạn Bắc có tên là Nhan Lập Khả. Cuộc đời của Nhan Lập Khả chỉ biết gói gọn trong một từ: thất bại. Dành cả tuổi trẻ của mình để yêu thương và bảo vệ Hàng Ý, vì muốn hoàn thành dã tâm bá chủ thiên hạ của Hàng Ý mà chấp nhận hi sinh tất cả, thân xác, nhân phẩm, tôn nghiêm để nằm vùng, dụ dỗ đàn ông, đánh cắp thông tin, một lòng trung thành với Hàng Ý.


Để rồi, sau tất cả, thứ mà Nhan Lập Khả nhận lại được chính là cái quay lưng vô tình của Hàng Ý vào ngay thời điểm mà hắn khốn cùng nhất. Bị tổ chức phát hiện, tra tấn đến chết rồi lựa chọn trầm xác xuống biển để trôi theo dòng nước lạnh buốt lênh đênh. Kết thúc một cuộc đời thất bại. Kiếp này được trọng sinh trở thành Mạn Bắc, quyết để bản thân không bị khi dễ lần nữa, sống đúng với thân phận nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Đem đoạn kí ức đen tối tồi tệ ở kí ức hòa tan vào nước biển mùa thu, quyết tâm sống lại một cuộc đời oanh liệt.


Nhưng liệu rằng, nếu là nhân duyên của trời định thì kiếp trước hay kiếp này, có nhận thức hay không thì có thể nào tránh khỏi ?  Hay âm dương tương cách, một đời ba lần được sống, nếu được làm lại lần nữa, có lẽ sẽ lại giẫm lên vết xe đổ mà thôi…

Danh sách chương

Bình luận truyện