Thông tin truyện

Bất Ái Kỷ

Bất Ái Kỷ
Đánh giá: 7.0/10 từ 6 lượt

Tình yêu đau đớn như thế vì sao con người ta lại chọn dấn thân vào? Nếu có thể lí giải hẳn hắn đã không yêu một người đến đau đớn nhau vậy. Lúc bắt đầu có lẽ hắn không ngờ được những tổn thương sau này, về sau mới biết đến cùng vẫn không có đường lui, chỉ có thể đón nhận những nỗi đau.

 

Nhân Nhân từ lúc bắt đầu đã đau khổ như thế, đã biết bản thân hóa ra cũng chỉ là con rối trong mắt người khác mà thôi. Đến cuối cùng là đối phương có thực tâm yêu hắn? Mạnh Đình là một nam nhân giàu có, lần đầu đối xử với Nhân Nhân đã không chút khoang nhượng, ép cậu ở bên cạnh hắn, làm nô lệ tình dục cho hắn. Năm đó Nhân Nhân chỉ là học sinh lớp 11. Không chỉ một mình Mạnh Đình, những năm đó Nhân Nhân còn là nô lệ tình dục cho hai nam nhân khác, cùng là bạn cùng Mạnh Đình. Suốt mười năm như vậy, cậu ở bên cạnh Mạnh Đình, mặc cho hắn chà đạp, nhưng cũng sẽ có lúc hắn để cậu yên ổn. Thời gian lâu như vậy, nói cậu không có cảm giác là không đúng nhưng có lẽ không phải tình yêu.


Đến khi Mạnh Đình tìm được một nam hài trẻ khác, Nhân Nhân bõng dưng trở thành một người thừa, trước đây cậu từng quỳ xuống chân cầu xin hắn buông tha cậu, giờ này khắc này cậu đã có thể bỏ đi. Là cậu trốn đi, trốn khỏi cuộc đời của một con rối mặc người ta đùa giỡn ấy. Nhân Nhân lang thang khắp nơi, không có giấy tờ tùy thân, cậu chẳng tìm được việc gì ổn định, vẫn cứ vậy mà bị người ta khinh rẻ. Rồi mỗi đêm  cơn ác mộng năm xưa lại tìm đến cậu. Nhân Nhân phải sống cuộc sống ấy đến bao giờ? Mời các bạn cùng theo dõi.

Bình luận truyện