Thông tin truyện

Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Bạn đang đọc truyện Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay của tác giả Tiểu Thần Lộ. Truyện kể về Tân Hà, sau khi sống lại, vô tình gặp gỡ Cố Vọng Thư trong hoa viên nhà mình. Cố Vọng Thư, người sau này sẽ trở thành một triều thần quyền lực, hiện tại chỉ là một thiếu niên được gửi gắm tại nhà họ Tân, mang thân phận thấp kém và được gọi là tiểu Tứ thúc của Tân Hà.


Mang trong mình ký ức về bi kịch của đời trước, khi cả gia đình bị trảm, tịch thu tài sản, Tân Hà quyết định thay đổi vận mệnh. Nàng chủ động "viếng thăm" tiểu Tứ thúc, tỏ ra ân cần hỏi han và giúp đỡ. Nhưng Tân Hà không ngờ rằng, chỉ một lần gặp gỡ đó đã khiến trái tim nàng rung động. Cố Vọng Thư, với vẻ ngoài tuấn tú, khí chất thanh tao và tài năng ẩn giấu, đã dần chiếm lấy vị trí trong lòng nàng.


Mối quan hệ giữa Tân Hà và Cố Vọng Thư dần phát triển. Từ những lần gặp gỡ ban đầu, họ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện, những bí mật và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn. Bên cạnh đó, cũng có những truyện vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Cha Giàu Cha Nghèo hay Truyền Nhân Thiên Y.

Bình luận truyện