Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 53



Kể từ đó , chẳng còn ngần ngại gì nữa . Hồ Nhất Khang dẫn nhân tình về nhà mỗi ngày , Nguyệt Ánh cứ ngậm lòng chịu đựng. Nguyệt Ánh vì muốn ở bên Hồ Nhất Hùng mà chịu đựng nỗi đau trong lòng , ngậm ngùi ở qua ngày .

Ngày kia hắn dẫn Châu Nhi về nhà , bà Nguyệt Ánh cứ lặng im như không thấy . Châu Nhi thấy Nguyệt Ánh chỉ im lặng không làm gì thì được nước làm tới , cô ta luôn gây chuyện với Nguyệt Ánh . Châu Nhi đánh đập , chửi rủa Nguyệt Ánh nhưng bà chẳng hề phản khán hay chống cự .

Ông ta thấy cảnh Nguyệt Ánh bị đánh lại vờ như không thấy , cho qua . Ông đôi khi còn góp phần đánh Nguyệt Ánh . Lúc nào Hồ Nhất Khang cũng quấn lấy Châu Nhi , người làm vợ như Nguyệt Ánh bắt gặp được thì rất đau lòng .

Lúc đó , Hồ Nhất Hùng còn nhỏ tuổi , nhìn mẹ mình bị đánh đập hắn chạy vào can ngăn . Nhưng bị Châu Nhi xô ra
" Mày tránh ra ". Châu Nhi tức giận , quát đứa nhỏ phía dưới

" Tôi không tránh ". Cậu bé 10 tuổi ôm lấy Nguyệt Ánh

" Con tránh ra đi ! mẹ không sao ". Nguyệt Ánh đẩy cậu bé ra khỏi người

" Tình cảm quá nhỉ ... Sau này căn nhà cũng sẽ của tôi , mày nghĩ thử xem lúc đó mẹ con mày sẽ bị đuổi đi thôi ". Châu Nhi khinh bỉ nhìn hai người, rồi bỏ đi

" Sao con ngốc quá vậy ... sao lại đỡ cho mẹ chứ ". Nguyệt Ánh xoa đầu đứa con nhỏ của mình , miệng nở nụ cười diệu hiền với hắn .

" Nhưng mẹ bị đánh ...mẹ có đau không ... có sao không mẹ ". Cậu bé ngước lên nhìn người mẹ .

" Mẹ không sao .. con nhớ nè .. sau này mẹ có bị đánh hay sao con cũng không được đỡ giúp mẹ biết chưa ". Nguyệt Ánh nhìn đứa con nhỏ của mình

" Nhưng ... mẹ ... được rồi " Cậu bé mím môi gật đầu
Và từ đó cho dù bà Nguyệt Ánh bị chồng mình và nhân tình của hắn hành hạ , cũng không dám chống lại . Hồ Nhất Hùng cũng chỉ biết đứng nhìn , chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh đập dã man.

Không riêng gì Nguyệt Ánh , Hồ Nhất Hùng cũng bị Châu Nhi làm khó dễ . Khi không có Hồ Nhất Khang bên cạnh thì luôn hà hϊếp hắn . Bà Nguyệt Ánh muốn ở bên con mình nên mới chịu đựng sự đau đớn vô tận .

Đến năm 12 tuổi Hồ Nhất Hùng đã có mẹ kế và Hồ Nhất Khang có người vợ 2 . Sau đó bà ta có đứa con , và người chăm sóc cho Châu Nhi trong giai đoạn cô ta mạn thai là Nguyệt Ánh . Châu Nhi chẳng nể nang gì người vợ cả của chồng mà sai như con ở .

Hồ Nhất Hùng muốn bảo vệ cho mẹ mình nhưng không được . Khi hắn lên tiếng bảo vệ mẹ , bà Châu Nhi phản biện lại bằng đứa con trong bụng bà . Châu Nhi hằng ngày mong mỏi đứa con trong bụng là đứa con trai để chiếm hết cả gia tài . Nhưng lại là con gái , nên bà ta rất tức giận , bà ta luôn trút giận lên người Nguyệt Ánh .
Lúc đó khi Hồ Nhất Khang biết được thì dốc hết tâm sức chỉ dạy cho Hồ Nhất Hùng. Ông bắt hắn học ngày học đêm kèm theo đó là dạy hắn bắn súng . Ép hắn gϊếŧ người khi còn rất nhỏ . Hồ Nhất Hùng cứ thuận theo mà nghe lời làm theo tất cả lời Hồ Nhất Khang nói .

Đến vài năm sau , Nguyệt Ánh mắc căn bệnh nặng mà mất đi . Ngày tang lễ hắn khóc rất nhiều , sau đó hắn quyết tâm trả thù Châu Nhi . Cũng vì Châu Nhi mà Nguyệt Ánh mới lâm ra bệnh rồi chết đi . Nếu không do bà ta cứ ngày ngày hành hạ mẹ hắn nên mới như vậy . Ông ta có mắt như mù , thấy vợ mình bị đánh đập nhưng lại không cản . Không biết ai đúng ai sai , cứ cho là Châu Nhi là đúng ... Nguyệt Ánh thì sai . Hồ Nhất Hùng căm phẫn cha mình , không còn coi ông là cha nữa .

Sau đó những ngày tháng sau đó , hắn như tảng băng ngàn năm . Không cảm xúc , tàn nhẫn . Năm 18 tuổi hắn được có số tiền của mẹ bỏ căn nhà đó đi . Dùng số tiền đó thành lập công ty Nhân Minh , Hồ Nhất Hùng muốn công ty thêm vững chắc nên đã tham gia vào thế giới đen . Trải qua bao nhiêu xương máu , bao nhiêu sóng gió hắn đã ngồi lên chức trùm Mafia.
Không lâu sau hắn nghe được rằng mẹ kế hắn chết . Châu Nhi chết do bà ta sẩy chân khi đi cầu thang , nên té xuống . Do phát hiện quá trễ nên đã qua đời.

----- Quay về hiện tại