Thông tin truyện

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Bản Ghi Chú Hàng Ngày (Khởi Cư Chú)

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu có đáng sợ không? Có! Nhưng vì quá yêu mới trở nên đáng sợ. Người ta có thể vì tình yêu mà thay đổi bản thân của mình, có thể vì yêu mà biến thế giới u buồn trở nên đầy những màu sắc sặc sỡ. Một khi đã biết yêu, đồng nghĩa với việc đã trở thành nô lệ của tình yêu.


Cho dù có cố gắng cách mấy, tự dằn lòng cách mấy cũng không thể nào thoát ra được. Bởi vì lý do gì? Tình yêu một khi đã lún sâu, càng ngày càng sâu, vậy muốn hết yêu thật giống như làm một điều thừa thãi. Vốn định lên án tội ác của tân hoàng đế, nhưng Tất Tử Hạo không thể nào ngờ tới sẽ có ngày chính trái tim của mình lại bị sự khờ khạo của hoàng đế làm cho rung động. Điều này, phải chăng chính là định mệnh? 


Tình yêu đến thật bất ngờ, không dấu hiệu, không báo trước, nhưng con người ta vẫn có thể chân thành cảm nhận được. Tất cả cũng chỉ vì nó đã vượt lên quá lớn, làm lu mờ hết thảy, duy chỉ còn lại con tim mà thôi. Tất Tử Hạo, yêu chính là yêu. Thế giới này không phải ai cũng may mắn tìm được người thật tâm yêu mình, chính vì thế, phải thật sự biết nắm bắt. 

Bình luận truyện