Thông tin truyện

Bài Ca Muôn Thuở

Bài Ca Muôn Thuở

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành, xuất phát từ trái tim của hai người. Một tình yêu thường sẽ trải qua ba giai đoạn, khi gặp nhau, có một thứ gì đó như cuốn hút hai người. Dần dần họ hình thành nên cảm giác, khát khao muốn chiếm giữ người đó một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, để có được tình yêu đích thực, vĩnh cửu, hai người cần phải vượt qua thử thách cuối cùng. Thường có rất nhiều cặp đôi bỏ nhau, họ sinh ra chán ghét nhau, đó sẽ không phải tình yêu đích thực. Nếu bạn và người ấy vượt qua được thì hãy trân trọng tình yêu ấy đến cuối cùng.

Anh tên đầy đủ là Nguyễn Trường Lâm, nay anh đã ba mươi hai tuổi, anh lấy cô về làm vợ đã ba năm. Cô tên đầy đủ là Lưu Mỹ Nhi nay là hai tám tuổi. Cô lấy chồng lúc tuổi tròn hai lăm, bước vào cuộc trường chinh của tình yêu làm cô hoang mang và sợ hãi, càng hoang mang hơn khi không biết về nhà chồng gặp người mẹ mới sẽ ra sao? Cô không hề đoán trước hay linh cảm được những điều sắp tới xảy ra! Nếu đứng giữa mình và mẹ anh sẽ xử lý ra sao? Nếu đứng giữ bên tình bên nghĩa anh sẽ ra sao?  Cô về nhà chồng không được thuận lợi cho lắm, mẹ chồng hay khinh thường cô, liệu cô có chịu nổi?

Bình luận truyện