Thông tin truyện

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Cô là người con gái mà anh yêu nhất. Vì cô, anh không ngại hi sinh cả cuộc đời này. Vì cô, anh tình nguyện trở thành một trung khuyển, bảo vệ cô, âm thầm hi sinh vì cô. Anh yêu thầm cô đã lâu rồi, nhưng ánh nhìn của cô chưa một lần từng nhìn về phía anh.  Cho đến một ngày, khi chấm dứt những ngày tháng cuối cùng của mình nơi trần thế, cô mới nhận ra rằng, thì ra từ trước đến giờ vẫn luôn có một người yêu thương cô hết lòng, bảo vệ cô dưới đôi cánh cứng cáp của anh, không muốn cô vì bất cứ ai mà đau lòng.


Người đàn ông ngốc này! Thế nhưng cô lại cứ hết lần này cho tới lần khác khiến anh thực sự tổn thương. Anh yêu cô như thế, nhưng tại sao lại không thổ lộ? Để rồi khi nhắm mắt lại, điều cô hối hận nhất chính là anh, điều mà cô không thể nào buông bỏ được chính là anh. Chấp niệm muốn ở cùng anh đến răng long đầu bạc, liệu có thể?  Vậy mà, thật không ngờ cô lại được sống lại! Vẫn là người đàn ông ấy luôn âm thầm ở cạnh cô, âm thầm vì cô mà dang rộng đôi cánh lớn. Kiếp trước, là cô phụ ân tình. Kiếp này, hãy để cô bù đắp fjo anh bằng tất cả trái tim của mình.

Danh sách chương

Bình luận truyện