Thông tin truyện

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Khi Lạc U tỉnh lại cảm thấy đầu cực kì đau đớn, loại cảm giác say đó làm cho cô vừa cảm thấy quen thuộc vừa căm ghét. Nhưng ngoại trừ cảm giác say rượu ở bên ngoài dường như còn nhiều hơn một thứ gì đó. Lạc U muốn đứng dậy nhưng cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi, động cái nào cũng đều đau, mất công sức mở mắt ra cô mới phát hiện nơi này không phải nơi mà mình biết. Trong phút chốc, Lạc U hốt hoảng, dường như đang suy nghĩ nơi này đến cùng là đâu, nhưng lập tức liền biểu lộ ra thái độ vô cùng kinh ngạc. Cô nhớ rất rõ ràng rằng mình bị người ta đẩy từ tòa nhà Kinh Hoa Đại Hạ cao tám mươi tám tầng, chẳng lẽ cô còn chưa chết?

Đang ngồi suy nghĩ mông lung, chợt một cô gái bước vào hỏi han cô. Lạc U mới phát hiện tình huống này thật kỳ lạ. Cô đã từng ở trong mười năm trước bị tai nạn giao thông nhưng không quá mức nghiêm trọng chỉ là chân trái bị gãy xương. Khi tỉnh lại người cô nhìn thấy đầu tiên là Hứa Quỳnh, đồng thời cũng là người chăm sóc cô, cũng bởi vì tình cảnh đó cô mới dần dần tiếp nhận người bạn này. Cho đến khi Hứa Quỳnh quyến rũ vị hôn phu của mình, đồng thời cùng nam nhân chết tiệt kia hợp mưu đối phó với cô. Hừ, lần này đừng mơ cô mắc mưu!

Danh sách chương

Bình luận truyện