Thông tin truyện

Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
Đánh giá: 8.0/10 từ 3 lượt

Trịnh Tĩnh Hảo ở Trịnh gia đứng thứ bảy, nên còn được gọi là Tiểu Thất. Phụ thân của Tiểu Thất là tiên sinh của tiểu thế tử Trung Dũng vương phủ - một người mà như bên ngoài đồn đại là một kẻ tùy hứng, tính tình cực kỳ xấu, lúc nào cũng muốn đối đầu với vương gia. Cũng chính một lần hai phụ thân hắn gây nhau mới khiến phụ thân nàng bị ngựa đạp trúng mà lâm vào hôn mê bất tỉnh. Cũng từ đây Tiểu Thất cũng cực kỳ chán ghét vị tiểu thế tử này.



Duyên phận đưa đẩy, làm cho Tiểu Thất đến An Hòa Tự cầu phúc cho phụ thân. Chính tại đây nàng gặp lại được chú chó Đại Bạch bị thất lạc của mình. Đại Bạch là chú chó trắng mà phụ thân Tiểu Thất trước khi gặp chuyện đã tặng cho nàng. Không hiểu sao bị mất tích một thời gian, bây giờ lại xuất hiện dưới hình dáng con người như thế này. Tiểu Thất lúc đầu cũng nghi ngờ, nhưng sau khi thấy vết sẹo trên người “Đại Bạch” cùng những thói quen cũng như nhận thức của nó về nàng, Tiểu Thất cũng đã tin tưởng đây chính là “Đại Bạch” của nàng.



Thế là chủ tớ hai người chung đụng một thời gian, một thiếu niên 13 -14 tuổi lúc nào cũng mở đôi mắt đen láy, gương mặt thiên chân vô tà nhìn cứ hết “gâu gâu” lại “ẳng ư” không thì “ử ử”, đã vậy lúc nào cũng lắc lắc cái mông, ngủ thì cứ gọi là chổng vó lên trời, nước miếng chảy nhễ nhãi...Hai chủ tớ sẽ hiểu nhau như thế nào đây?

Bình luận truyện