Thông tin truyện

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt
Hoàng thượng của một nước, tài cao xuất chúng, nhưng lại bị người đời từ chối hết lần này đến lần khác. Vị thừa tướng luôn ở bên cạnh hoàng thượng là người giải quyết, cũng là bạn thân huynh đệ của hoàng thượng. Cứ mỗi lần bị thất tình, là hoàng thượng lại về kể lể, chút sầu với thừa tướng. Khi ấy, thừa tướng chẳng biết nên khóc hay là nên cười. Sau dần ngày tháng trôi đi, bỗng nhiên cả kinh thành lan truyền tin tức hoàng thượng và thừa tướng đang có tình ý với nhau. Mọi người ai cũng tán thành, ghét đôi ghét cặp họ, vì ai cũng thấy họ quá xứng đôi.


Đi đâu cũng có nhau, hoàng thượng không lần nào là không mèo nheo quấy nhiễu thừa tướng, khiến hắn thật cảm thấy vị hoàng thượng này như trẻ con còn chưa đủ lớn. Hoàng thượng và thừa tướng cùng nhau giải quyết việc trong triều đình, hài hước, vui vẻ. Bọn họ giống như hình với bóng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều sát cánh bên nhau.


Chuyện tình giữa hoàng thượng và thừa tướng, liệu còn biết bao sủng ngọt và hài hước nữa? Truyện chưa kể hết, nhưng cũng đủ thấy họ có tình cảm với nhau nhiều như thế nào. Đó là một tình cảm quan trọng, họ coi trọng đối phương, yêu cả đối phương.

Bình luận truyện