[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 71: H nhẹ



Chiếc xe của ba Jeon không sửa nữa mà quyết định bỏ luôn, thế là Kim Taehyung nhờ mấy chàng lính cao to, lực lưỡng khiêng giúp những món đồ do mẹ Kim chất đống trong xe chuyển sang xe mình.

Mất gần 15 phút mới xong, Kim Taehyung mở cửa cho mẹ Jeon và Jungkook ngồi ở ghế sau, ba Jeon ngồi cùng với mình ở ghế trước. Mẹ Jeon và Jungkook phải ngồi tách ra mỗi người ở đầu bên này, người đầu bên kia vì ở giữa có một song sắt được bọc bằng bông mềm, đây là  Kim Taehyung làm cho Jungkook để lúc cậu ngủ không bị rớt xuống.

Mẹ Jeon nhìn Jungkook ngồi trên nệm tròn, chân vung vung dựa trên lưng ghế đầy thoải mái khiến bà cũng cảm thấy dễ chịu, chưa từng thật sự thân thiết với Jungkook như bao người mẹ khác, đây là lần đầu tiên bà quan sát được cậu một cách rõ ràng, Jeon Jungkook bây giờ nhìn rất đáng yêu, cái bụng phình phình sau lớp áo thun mẹ Kim mua hồi đó cũng đáng yêu nốt.

Cảm nhận được tầm mắt của mẹ Jeon đang nhìn, Jeon Jungkook quay đầu nhìn lại hỏi " Sao vậy mẹ?"

Mẹ Jeon cười lắc đầu " Không có gì, chỉ là thấy con khỏe mạnh như vậy khiến mẹ rất vui"

Nếu không phải bọn họ ngồi xa nhau, bà đã vươn tay xoa lọn tóc mềm mại đen nhánh của con trai rồi.

Ở phía trước là hai người đàn ông luôn vểnh tai lắng nghe, ba Jeon không nói nhiều như mẹ Jeon, tính của ông hơi gia trưởng, ít nói, ban đầu biết tin Jeon Jungkook biến Omega, ông đã rất tức giận thậm chí là muốn ngay lập tức đến gặp Jungkook để hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại không bảo vệ tốt bản thân như vậy, tuy nhiên tất cả những suy tính đó trong đầu đều bị mẹ Jeon trừng mắt răn đe, không muốn ông làm tổn thương đến con trai, nếu đã chấp nhận cho Jeon Jungkook bước vào môi trường quân đội thì cũng phải chấp nhận bất cứ rủi ro nào có thể xảy ra, lúc Jungkook còn là binh sĩ, cậu đã từng nói với họ như vậy, bọn họ cũng đã đồng ý, vậy mà ba Jeon lại muốn lật lọng?

Ba Jeon không mắng Jeon Jungkook nữa, nhưng ông hiện tại lại đang nhìn Kim Taehyung ở bên cạnh giống như đang nhìn kẻ địch của mình. Người này không xin phép lại dám làm cho con trai của ông mang thai?

Kim Taehyung đúng lúc giả vờ mù, hắn chuyên tâm lái xe một chặp, sau đó lại nhìn về kính chiếu hậu hỏi ý kiến Jungkook " Bạn nhỏ Jeon! Đói bụng chưa? Chúng ta ăn rồi mới về nhà nhé?"

Jungkook nhìn sang mẹ Jeon " Mẹ thấy sao ạ?"

Jeon Jungkook vừa ngủ dậy thì bị mẹ Jeon bắt về nhà, lúc nãy chỉ vừa mới ăn lót dạ tất nhiên sẽ đói rất nhanh, nếu như Kim Taehyung đã mở miệng như vậy chắc chắn là đã quyết định rồi, chỉ là hỏi Jungkook có muốn hay là không thôi.

Mẹ Jeon là người từng trải, mang thai rất dễ đói, cho nên liền gật đầu nói được.

Kim Taehyung chạy xe một vòng dường như rất quen thuộc địa hình nơi này, sau khi hắn dừng xe trước cổng nhà ăn dinh dưỡng dành riêng cho Omega mang thai, Jeon Jungkook mới ngớ người, ba mẹ Jeon cũng bất ngờ theo.

" Hai bác vào nhà hàng bên cạnh ghế gần cửa sổ, con đã đặt hai suất cơm rồi, con sẽ ăn cùng với Jungkookie" Kim Taehyung nói xong, hắn cởi dây an toàn ra, chạy mở cửa xe cho mẹ Jeon đầy lịch sự, tiếp đó mới mở cửa đỡ bạn nhỏ nhà mình xuống cẩn thận.

Bốn người tách nhau ra ăn, Jeon Jungkook lúc này mới có cơ hội hỏi người đàn ông bên cạnh " Sao ngài lại biết nơi này có quán ăn? Còn rành đường hơn cả em nữa"

Kim Taehyung vừa ôm thắt lưng Jeon Jungkook vừa ngắt lấy mũi cậu, cưng chiều đáp " Tôi chưa kể với em sao? Trước khi tôi được chuyển công tác sang quân khu V thì tôi ở nơi này tận 4 năm, lúc đó tôi nhớ không nhầm thì tuổi của tôi cũng bằng em hiện tại đi, cho nên không nơi nào là tôi chưa đi cả"

" Ồ!" Jeon Jungkook gật gù như đã hiểu, cậu tinh nghịch đáp " Lúc ngài công tác ở quê em, em mới chỉ học lớp 9, lớp 10" Cậu nói xong lại tự thấy buồn cười.

" Chê tôi già à?" Kim Taehyung chọc ngón tay lên thắt lưng Jungkook làm cho cậu vặn vẹo vì thấy buồn buồn " Tôi già nhưng vẫn thừa sức làm cho em mang song thai đấy"

" Em..haha...không có bảo vậy mà, là ngài tự suy bụng ta ra bụng người, em vô tội...ha..." Jeon Jungkook cười đến chảy cả nước mắt.

Kim Taehyung không chọc cậu nữa, xoa lên khóe mắt Jeon Jungkook giúp cậu lau đi giọt nước mắt sinh lý, nhỏ giọng " Được rồi đừng cười nữa, sẽ khó chịu"

Dắt Jeon Jungkook vào trong, lại bồi cậu ăn cơm cho đến no nê, Kim Taehyung mới ăn phần của mình.

Bốn người ăn xong lại trở về nhà, Kim Taehyung đi qua hơn hai mươi phút nữa mới tới địa chỉ nhà được Jungkook nói.

Đồ đạc trong xe được Kim Taehyung chuyển vào nhà sau khi để Jeon Jungkook lên phòng nghỉ ngơi.

Ba Jeon vốn định kéo Kim Taehyung nói chuyện gì đó nhưng bị mẹ Jeon hắng giọng bảo lái xe mệt mỏi, cho hắn lên phòng nghỉ ngơi trước có gì tối rồi bàn, vì vậy mà ba Jeon mới tha cho Kim Taehyung đi.

Jeon Jungkook hôm nay phá lệ không ngủ sớm vì lo Kim Taehyung bị ba mình đánh, khi thấy hắn an toàn lên phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, nói " Ngài mau đi tắm rửa đi, mồ hôi ra nhiều sẽ bị cảm lạnh"

" Ừm!" Kim Taehyung hôn lên môi cậu một cái mới chịu đi tắm.

Lúc Kim Taehyung ra ngoài đã hơn 15 phút, Jeon Jungkook vẫn còn ở bên giường đợi hắn.

Kim Taehyung trên người khoác áo choàng tắm, bởi vì đi gấp quá không kịp chuẩn bị quần áo gì cả.

Ôm lấy người từ phía sau, vùi đầu xuống cần cổ của Jeon Jungkook ngửi ngửi, Kim Taehyung khàn giọng nói " Người em thơm quá! Chúng ta cùng dùng chung sữa tắm, sao tôi lại không thơm như em? Hửm? Có phải em lén giấu tôi tắm loại sữa tắm khác không?"

Jeon Jungkook cười khanh khách đẩy đầu Kim Taehyung, bất đắc dĩ nói " Không có mà! Ngài đừng có chọc em"

" Ừm! Vậy hôm nay sao lại chưa ngủ?"

Jeon Jungkook ôm lấy tay đang khoanh trước bụng lớn hơn một vòng của mình, ôn nhu đáp " Sợ ngài không quen ngủ phòng lạ, huống hồ nhà em lại chẳng giống như biệt thự nhà ngài, cho nên em muốn đợi ngài rồi ngủ cùng"

Hôn lên vành tai non mềm của Jeon Jungkook, hắn lại cọ mũi lên làn da mềm mại thơm thơm của Jungkook, nói ra những lời ngọt ngào " Dù là ở nơi đâu đi chăng nữa, nếu như có em bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ ngủ rất ngon giấc"

Chỉ cần là nơi Jeon Jungkook đã từng nằm qua, vương vấn một chút mùi hương của cậu thôi, hắn cũng không quan tâm đến việc lạ chỗ huống hồ nơi này còn là căn phòng nhỏ của Jeon Jungkook nằm từ nhỏ đến lớn, hắn vừa hít mũi một cái cũng có thể ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về một mình Jeon Jungkook, khiến hắn mê mẩn như vậy thì làm sao mà mất ngủ được.

Jeon Jungkook dù đã quen nghe những lời đó của Kim Taehyung nhưng cậu vẫn chưa thể nào làm quen được, tai đỏ bừng, mặt mũi cũng đỏ nốt, Kim Taehyung luôn biết cách làm cho cậu vừa ngượng lại cũng vừa hạnh phúc.

Trước đây cứ nghĩ rằng Kim Taehyung chính là một thiếu tướng lạnh lùng, nghiêm túc lại không kém phần nhạt nhẽo, hóa ra cậu đã nghĩ sai rồi. Hắn không chỉ trêu chọc cậu, còn không ngừng nói những lời mật ngọt khiến người khác không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

" Bảo bối! Chúng ta đã bao lâu không sinh hoạt vợ chồng rồi? Hơn hai tháng đi?" Kim Taehyung bất chợt thay đổi thái độ, miệng cười đầy nguy hiểm hỏi Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook giật mình, cậu giả vờ ngáp, lí nhí đáp " Em thấy có chút mệt mỏi, chúng ta mau ngủ thôi"

Bọn họ đúng là chưa từng làm chuyện đó ngoài việc ôm hôn, cậu cũng có chút ham muốn nhưng cậu lại không tài nào mở miệng đáp lại một cách trần trụi như Kim Taehyung vừa mới đặt câu hỏi được.

" Ừ, ngủ thôi" Nói xong liên kéo Jeon Jungkook nằm xuống giường, để đầu cậu gối lên cánh tay mình.

Kim Taehyung đầu tiên là luồn tay vào trong chiếc áo thun rộng lớn của cậu, xoa lấy chiếc bụng tròn vo một cái, hôn lên nói nhỏ " Hai bạn nhỏ ngoan nhé, đừng làm phiền baba và dad làm việc nha. Ngoan!"

Giống như hiểu được lời của Kim Taehyung, hai bảo bối nhỏ trong bụng liền dùng sức đạp một cái, Jeon Jungkook tuy thấy đau nhưng cậu lại thấy buồn cười nhiều hơn, Kim Taehyung vậy mà dám lợi dụng con để đạt được mục đích của mình.

Bàn tay không an phận trượt lên hai hạt đậu đỏ hơi cứng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhướng mày hỏi " Hai bạn nhỏ đã đồng ý rồi, bạn nhỏ Jeon thì sao đây? Có đồng ý cùng ông xã vận động một chút cho ra nhiều mồ hôi hay không?"

" Muốn làm thì làm, ngài có thể đừng nói nữa được không...aaa"

Jeon Jungkook chưa nói tròn chữ đã bị Kim Taehyung ngậm lấy viên đậu đỏ vào trong miệng liếm mút, tay kia lại dùng ngón cái và ngón trỏ niết nhẹ cho nó càng thêm cứng rắn đến đau điếng.

Kim Taehyung kê gối dưới bụng Jeon Jungkook giúp cậu không quá khó chịu, hắn nghiêng người hôn lên làn môi đỏ mọng như trái dâu tây vừa mới rửa sạch vẫn còn dính vài giọt nước, tách cánh môi của Jeon Jungkook ra Kim Taehyung chơi đùa với đầu lưỡi của cậu làm cho Jeon Jungkook không còn cảm giác, cánh môi bị hắn cắn mút đến sưng đỏ, trông lại càng thêm phần quyến rũ.

Ánh mắt của Jeon Jungkook bắt đầu mơ màng vì nụ hôn điêu luyện của Kim Taehyung, cậu không còn nghĩ được gì nhiều ngoài việc ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà Kim Taehyung mang lại.