[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 72: H không mấy đặc sắc



Căn phòng đang sáng trưng bị Kim Taehyung giật một phát liền trở nên tối om. Hắn bật đèn ngủ với ánh sáng cầu vồng trên tủ đầu giường của Jeon Jungkook càng làm cho căn phòng trở nên ngọt ngào, quyến rũ.

Áo Jeon Jungkook bị vén lên vắt ngang trên bụng, Kim Taehyung ở phía sau không ngừng hôn lên tai, lên gáy cậu để cho Jeon Jungkook có thể thả lỏng người, tay hắn sờ lên bụng Jeon Jungkook không có động tĩnh gì, thường thì hai bạn nhỏ lúc cảm nhận được hắn sờ sẽ kích động đạp lung tung, nhưng hôm nay lại một mực yên lặng giống như những gì dad nói, hai bạn nhỏ thật sự hiểu.

Để Jeon Jungkook nằm nghiêng tránh gây khó chịu, Kim Taehyung ôm cậu từ đằng sau, vuốt ve lấy mệnh căn dưới bụng đã hơi trướng của Jeon Jungkook, hắn vuốt ve tuốt lộng cho đến khi người trong ngực bắt đầu thở dốc.

Jeon Jungkook cắn môi quay đầu nhìn sang Kim Taehyung ở phía sau, đôi mắt ướt át tựa như khoái cảm lại giống như đang cầu xin, khiến cho Kim Taehyung không nhịn được sự quyến rũ đó của cậu, hắn nghiêng đầu mút lấy cánh môi sưng đỏ của Jeon Jungkook, đầu lưỡi ướt át chui vào hút sạch mật ngọt bên trong khoang miệng. Jeon Jungkook bị kích thích, cậu phóng tin tức tố oải hương vừa nồng vừa quyến rũ, mùi này chỉ có khi Omega đang mang mới có để tăng sự kích thích cho Kim Taehyung.

Nụ hôn càng được đón nhận thì càng trở nên kích thích, Kim Taehyung không ngừng cử động tay giúp Jeon Jungkook tiết ra, tính khí của hắn cũng đã cương đến đau nhức, nhưng vì lo ngại Jeon Jungkook sợ, cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống, giúp Jeon Jungkook thoải mái trước.

" Ưm...Thiếu tướng..." Jeon Jungkook vừa thở dốc vừa nhỏ giọng như mèo kêu, cậu bắt lấy cánh tay Kim Taehyung.

Biết Jeon Jungkook đã sắp đạt tới cao trào, Kim Taehyung cắn cắn lấy vành tai cậu phun một ngụm khí nóng, khàn đặc nói " Ngoan nào!"

Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ và cả cái nóng của ái tình kích thích, Jeon Jungkook co lấy đầu ngón chân, tay giữ lấy cánh tay Kim Taehyung đồng thời ngăn không cho bản thân rên rỉ quá to sẽ khiến người khác nghe được, Jeon Jungkook chỉ còn cách quay đầu bắt lấy môi Kim Taehyung hôn ngấu nghiến thở dốc chỉ có hắn nghe được.

Dịch trắng bắn hết lên tay Kim Taehyung, chăn nệm cũng không thoát được, Jeon Jungkook thở hổn hển cả người đầy mồ hôi, đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai cậu cảm thấy sảng khoái như vậy, mấy ngày gần đây cậu cứ cảm thấy khó chịu trong người hóa ra là vì cậu không được thỏa mãn, giờ thì coi như đã có thể loại bỏ được sự uất nghẹn trong người rồi.

Mùi hương tin tức tố như có như không bao quanh lấy hai người, làm cho bầu không khí càng thêm ái muội. Kim Taehyung dùng tinh dịch còn sót lại mơn trớn về phía sau Jeon Jungkook khi đã xác định cậu đã nghỉ ngơi đủ để tiếp tục công việc còn dang dở.

" Bảo bối! " Vừa hôn lấy khuôn mặt hồng hào đầy quyến rũ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung vừa dùng ngón tay tách cánh mông cậu ra.

Không cần bôi trơn bởi lẽ Omega lúc bị kích thích càng chảy rất nhiều nước, thuận lợi cho một ngón tay của Kim Taehyung chui vào vách tràng non mềm, chật hẹp, Kim Taehyung hôn lên thái dương đổ đầy mồ hôi của Jeon Jungkook nói nhỏ " Bây giờ đến lượt tôi nhé!"

" Ưm...." Jeon Jungkook cau mày vì bị ngón tay cọ xát vào thành vách hơi đau, nhưng nhờ có chất dịch cho nên chỉ đau một lúc thì biến mất, thay vào đó là sự thỏa mãn được lấp đầy.

Chờ Jeon Jungkook tiếp nhận được ngón tay của mình rồi, Kim Taehyung tiếp tục cho ngón thứ hai, thứ ba, cho đến khi xác định Jeon Jungkook đã không còn đau nữa, hắn mới nâng chân Jeon Jungkook gác lên thắt lưng mình, hắn cọ hạ thể đã cương đến nổi cả gân xanh vào trong nếp gấp đầy nước của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cắn lấy gáy cậu dịu dàng báo hiệu " Tôi cho vào nhé!"

" Ưm..." Jeon Jungkook gật gật đầu nhắm mắt lại chờ cơn 'vũ bão' sắp 'tấn công' mình.

Kim Taehyung đẩy nhẹ một cái, bởi vì nhờ có chất dịch mà khiến cho quy đầu của hắn thuận lợi chui vào, cọ xát vào nơi mềm mại bên trong vách thịt.

" Đau không?" Kim Taehyung vừa cử động hông vừa nhẹ giọng hỏi Jeon Jungkook. Nếu không phải sợ cậu khó chịu, hắn đã sớm đẩy một phát vào tận sâu bên trong rồi.

Jeon Jungkook lắc đầu, hậu huyệt đã sớm được mở rộng cho nên lúc bắt đầu vào có hơi đau một chút nhưng khi cả mệnh căn chui vào thì cái đau đó đã bị sự khoái cảm thay thế. Cậu hừ hừ trong miệng muốn nói Kim Taehyung cử động, cậu có thể chịu được.

Vì phải áp chế cơn kích thích mà gân xanh trên trán Kim Taehyung cũng bắt đầu nổi lên, mồ hôi trên trán lấm tấm nhưng thập phần quyến rũ, hương rượu vang lởn vởn quanh đầu mũi khiến cho cả hai đều tựa hồ như đang say, chỉ muốn lao vào 'cắn xé' nhau mà không hề kiêng dè gì.

Được sự cho phép của Jeon Jungkook, Kim Taehyung luồn tay vào cánh mông trắng mềm của Jeon Jungkook bóp một cái, càng làm cho nếp gấp mở rộng hơn, hắn dùng tư thế nằm nghiêng cùng Jeon Jungkook nhấp một cái vào tận sâu bên trong.

" Ưm..." Cả hai đồng thời thở hắt ra.

Cắn lên bầu má phúng phính của Jeon Jungkook đầy yêu chiều, Kim Taehyung vừa cử động dưới thân vừa liếm mồ hôi trên thái dương của Jeon Jungkook.

Đã lâu lắm rồi hắn mới lại được cùng Jungkook thân mật như vậy, vốn ngại Jungkook sẽ khó chịu vì đang mang thai nhưng hắn lại không nghĩ Jeon Jungkook càng khát cầu hắn hơn cả, bởi vì ngại mở miệng cho nên Jeon Jungkook lựa chọn cách im lặng nên thành ra đôi bên lựa chọn ôm nhau ngủ mà không hề hành động quá phận.

Hôm nay, cả hai giống như đã mở ra được cánh cửa khép kín của chính mình, mở lòng ra với nhau và thể hiện được sự yêu thích, khát khao nhau.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chơi đùa đến mất hết cả sức lực, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu khàn đi, cậu không chịu được sức mạnh ở phía dưới đang chà đạp mình.

Kim Taehyung luận động cày cấy không ngừng nghỉ, phải nói là hắn đã mong muốn làm như vậy với Jeon Jungkook từ rất lâu nhưng vì sợ cậu không thích mới không mở miệng, bây giờ hắn đã nhịn không được, mong muốn được ăn sạch Jeon Jungkook từ đầu đến chân không chừa một mẫu xương nào.

Vật thể ở phía trước được Kim Taehyung dùng tay an ủi, hậu huyệt thì được mệnh căn của hắn đút đến no đầy, khiến Jeon Jungkook như đang lâng lâng ở trên mây, không tài nào diễn tả được.

Khi Jeon Jungkook giật giật đầu ngón chân và siết chặt cả người mình lại, Kim Taehyung biết rằng cậu đã sắp đạt đến cao trào, hắn càng chăm chỉ luận động, nhấp ngày một nhanh hơn, Jeon Jungkook không kịp thở ngoài việc khóc thút thít vì không chịu được sự kích thích đó.

" A...." Jeon Jungkook kéo lấy cổ của Kim Taehyung hôn lên môi hắn để không phải phát ra tiếng thỏa mãn từ trong tâm khảm của bản thân.

Cậu bị Kim Taehyung làm cho đến không còn sức cử động, nhưng Kim Taehyung vẫn chưa được thỏa mãn. Hắn bắn bên trong một lần lại một lần cho đến khi Jeon Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn mới tha cho cậu.

Bế Jeon Jungkook vào trong phòng tắm, lấy ra hết tinh dịch của bản thân bắn vào trong tránh cho việc Jungkook sẽ cảm thấy khó chịu, hắn lại một phen bắt nạt Jungkook ở trong phòng tắm đến khi Jeon Jungkook phải tỉnh dậy xin tha mới thôi.

Được đút ăn no, Kim Taehyung bế người thương nặng gấp đôi người bình thường nằm lên giường đã sớm được bản thân chuẩn bị sạch sẽ, sau đó cả hai liền ngủ thiếp đi.

Khoảng tầm bốn giờ chiều, Kim Taehyung thức dậy vì tiếng chuông điện thoại reo. Hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công nghe máy.

Đầu dây bên kia hơi ồn ào một chút, mải sau mới coi như yên tĩnh.

Đầu bên kia là tiếng mẹ Kim lo lắng hỏi " Sao rồi con? Nhà thông gia có ra tay đánh con không?"

Dù sao thì chưa cưới xin gì mà đã khiến bụng của con trai người ta lớn đến khi sắp đẻ mới biết chuyện, ai làm cha làm mẹ mà không tức giận cho được, gặp bà bà cũng sớm ra tay đánh người rồi.

Tuy rằng bà thương Kim Taehyung đấy, nhưng Jeon gia mà ra tay với hắn thì hắn cũng phải chịu, dù gì thì bọn họ cũng được lợi mà, có một đứa con dâu ngoan ngoãn, tốt tính, lại còn cho Kim gia long phụng thai nữa, đánh cũng không thiệt, cứ coi như nhà thông gia đang xả giận đi.

Kim Taehyung nhớ đến cảnh tượng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ quân đội và cả việc mẹ Kim không yên tâm mặc dù đã phái người bảo vệ Jeon Jungkook, hắn lúc đó như người mất hồn không nghĩ được gì cả ngoài việc ném bay áo khoác quân phục xuống, chạy một mạch đến bãi đỗ xe để tới khu vực mà Jeon Jungkook gặp nguy hiểm. Hắn vừa tới nơi thì thấy chiếc xe đã không còn lành lặn ở phía xa xa, và cả khi xác nhận Jeon Jungkook an toàn, được ôm cả cơ thể ấm áp của cậu vào lòng, thì lúc đó Kim Taehyung mới biết bản thân mình còn sống, hắn vẫn còn thở...

Kim Taehyung nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Jeon Jungkook ôm chăn ngủ một cách ngon lành như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình được ông trời ưu ái, vì đã phái một thiên thần nhỏ dịu dàng cho hắn, một người có thể khiến hắn vứt bỏ quá khứ và sống một cuộc sống hạnh phúc của hiện tại. Tất cả là nhờ có Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cho hắn tất cả những thứ mà hắn khao khát nhất, tình yêu và cả sự ôn nhu của cậu khiến hắn không thể sống nếu như thiếu cậu.

Hắn đáp " Trên đường gặp vài chuyện ngoài ý muốn, tới nhà thì mẹ của em ấy đã bảo bọn con lên phòng, căn bản không cho bố Jeon kịp thời ra tay"

Mẹ Kim ở đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm nói " Vậy thì tốt rồi. Con nhắn với bé dâu là phải giữ gìn sức khỏe nhé, buổi tối nhà chúng ta sẽ đến chào bên đó"

Kim Taehyung gật đầu đáp, sau đó lại bước vào trong phòng hôn lên trán Jungkook một ngụm mới đi xuống lầu.