Thông tin truyện

Yêu Không Có Nghĩa Là Phải Ở Cạnh Nhau....

Yêu Không Có Nghĩa Là Phải Ở Cạnh Nhau....

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Nếu như tình yêu có thể xóa tan đi khoảng cách, như vậy có thể yêu hay không? Nếu như tình yêu bị ngăn trở về gia thế, như vậy làm sao mới có thể thay đổi được vận mệnh? Cuộc đời của nó, từ trước đến nay rất bình thường, nhưng từ cái ngày định mệnh ấy, sự xuất hiện của cậu lại khiến sự bình thường ấy bừng sáng đến lạ kỳ. Khoảng thời gian ở cạnh nhau, cùng nhau bước chung trong những bậc thang kỉ niệm, trái tim nhỏ bé này đã đập loạn vì người con trai ấy. Tình yêu, lúc nào cũng là sức mạnh kì diệu như thế, luôn khiến cho người ta phải thuận theo nó, phục tùng nó. 


Người ta thường nói, có duyên thì sẽ gặp, nhưng nếu không phận, cho dù có gặp cũng chỉ có thể hóa thành người dưng. Mối duyên nợ không được trời cao chấp thuận, mãi mãi cũng chỉ là một bức tranh sinh động bị hủy hoại trong bàn tay của một nghệ sĩ tài ba. Mọi điều, từ trước đến giờ chưa từng trọn vẹn thuận theo suy nghĩ của con người. Mọi thứ, chưa từng có điều gì là hoàn hảo mãi. Vẽ anh bằng màu nỗi nhớ, dùng tình yêu đơn thuần này làm cơn gió mát cho cuộc đời của anh, em cảm thấy rất mãn nguyện. Yêu, nhưng chưa chắc đã được ở cạnh nhau...

Bình luận truyện