Thông tin truyện

Yêu Anh Đến Điên Cuồng

Yêu Anh Đến Điên Cuồng

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Người con gái cùng dải băng trắng quấn quanh mắt vẫn đang gọi tên người mình yêu. Cô cứ quay đi hết nơi này đến nơi khác, đôi tay phải đưa ra phía trước để có thể nhận biết được chỗ mình đang đi tới. Nước mắt cô thấm đẫm qua dải băng. Cô sợ, rất sợ, sợ khoảng bóng tối sẽ vây hãm cô cả cuộc đời còn lại, không có anh dẫn dắt, cô không biết phải làm thế nào.


Cô chính là An Tịch Vy, một cô gái mù lòa không nhìn thấy mọi vật xung quanh, thế nhưng cô lại vô cùng nhạy bén với tất cả những thứ xung quanh. Nhất là tình cảm của người bên cạnh, Kỳ Mộc Dương, anh rất tốt với cô, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho cô. Thế nhưng, cô cảm nhận rõ ràng nhất, người trong anh không phải là cô. Anh chưa từng yêu cô, bên cô chỉ là trách nhiệm, là thương hại, chứ không chứa đựng tình cảm trai gái thật sự. Liệu sau nhiều biến cố xảy ra, liệu anh có yêu cô không? Liệu có thể dành dù chỉ một ít tình cảm thật sự thôi cũng được, có thể không?


Danh sách chương

Bình luận truyện