Thông tin truyện

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam
Đánh giá: 9.0/10 từ 3 lượt
Tần Miễn nằm mơ, mơ thấy hắn biến thành phụ nữ, trong màn diễn tấu sáo cồng chiêng. Chợt, hắn phát hiện có chỗ không đúng, quần áo hắn sao lại rách nát như bươm? Hơn nữa sao hắn đen thế này, gầy thế này, còn trông như một đứa nhóc mười một mười hai tuổi. 


Hắn vội ngẩng đầu, phát hiện đây đúng thật là gian nhà cỏ tranh. Một nỗi kinh sợ bò dọc sống lưng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhớ rõ trước đó còn đang làm ổ trong biệt thự hắn bị Tần Liêm đẩy lăn xuống cầu thang, va phải đầu. Bỗng hắn có một suy nghĩ không thể tin nổi hắn chết ngắt rồi mượn xác hoàn hồn? Tần Miễn không dám tin đây là sự thật. 


Khi một nhà Lôi gia ăn cơm tối xong, hắn trở vào phòng cùng tướng công, hắn đã dụ y kể lại những chuyện trước đây. Thì ra hắn là tức phụ của Lôi Thiết. Tần Miễn có chút sốt ruột, truy vấn tại sao hắn lại thành thân với y? Sao người nhà hắn lại gả cho một nam nhân? Nhưng Lôi Thiết vẫn im lặng hắn không thể biết được gì thêm đành phải tự mình ở đây thêm thời gian thích nghi và thu thập thêm tư liệu về thân ảnh này. 

Danh sách chương

Bình luận truyện