Thông tin truyện

Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Đánh giá: 7.0/10 từ 7 lượt

Bạn đang đọc truyện Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác của tác giả Y Vân. Tiểu Thuyết Trực Tuyến. Lạc Vũ Yên đầu óc vẫn còn choáng ngợp, tâm trí bất giác trở nên mơ hồ, ngồi bất động trên chiếc giường gỗ. Đầu bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, rõ ràng nàng đang đi dã ngoại vì tò mò mà một mình đi vào bên trong một cái hang động trên núi. Còn chưa định thần đã bị rơi vào một cái hố đen, nó như có lực hút mạnh mẽ mà kéo nàng rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Khi tưởng chừng bản thân sắp chết đến nơi lại tỉnh dậy ở nơi này.


Lạc Vũ Yên đưa mắt quan sát khắp căn phòng, mọi thứ xung quanh được trang trí toàn là màu đỏ. Trên bàn lớn thắp hai cây nến đỏ là thứ duy nhất chiếu sáng nơi đây. Lạc Vũ Yên thầm đánh giá. Căn phòng này với cách bày biện trang trí không khác gì phòng tân hôn ở trong các bộ phim cổ đại nàng đang xem. Không phải là đang quay phim chứ? Bản thân lại ở chỗ này làm gì? Khoan đã, trên người nàng, không phải chứ, sao lại mặc hỉ phục, đang vào vai tân nương tử ngồi đợi phu quân sao?


Lạc Vũ Yên theo bản năng lên tiếng gọi lớn. "Các người quay đủ chưa? Mau ra đi, tôi còn chưa thương lượng tiền diễn xuất, không thể cứ vậy mà diễn tiếp." Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại ChạyHoan Du.


Bình luận truyện