Thông tin truyện

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Võng Du Chi Phi Thường Đạo

Tác giả:

Thể loại:

Võng Du, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đỗ Tuyết Sinh cẩn thận khép lại sách trong tay, lười biếng duỗi thắt lưng một cái, thở dài. Những cuốn sách đầy rẫy trong căn phòng này là di vật tối trọng yếu cha mẹ để lại. Từ khi song thân đột nhiên ngoài ý muốn qua đời, cậu cảm thấy thân thể dường như mất đi cái gì đó, thường thường ngồi ngẩn người cả ngày, làm việc cũng vậy, làm cho đệ đệ Vân Sinh lo lắng không thôi. Kỳ thật bi thương đã dần dần phai nhạt, chính là cảm thấy cuộc sống không còn mục tiêu để theo đuổi mà thôi, xem như là lấy cớ để nhàn hạ đi, cậu vốn là một người lười, chính là hiện tại càng lười hơn.


Lười biếng cũng tốt, chán chường cũng tốt, dù sao cậu vốn là một người không cầu tiến, nên dù là cái dạng nào cũng không sao. Tuyết Sinh cười khổ, may mà nhận được tiền bồi thường rất nhiều, cũng đủ để hai anh em cả đời không lo cái ăn cái mặc, nếu không cậu làm sao có thể thảnh thơi ở chỗ này thương xuân bi thu. Đỗ Tuyết Sinh lười biếng dựa vào giường nhìn Vân Sinh loay hoay gì đó trên máy tính, dù sao đã có Vân Sinh, không cần cậu phải hỗ trợ, hơn nữa, cậu mà giúp thì sẽ có thể thành trở ngại. Haiz, chán quá mà, bây giờ cậu chỉ còn cách lên mạng chơi game online thôi.


Bình luận truyện