Thông tin truyện

Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Thời đại nào rồi mà còn cái kiểu đính hôn từ bé? Không thể nào mà tin được cuộc đời của cô sẽ phải trải qua cái giai đoạn đáng buồn ấy! Cứu! Cô muốn phát điên lên rồi! Ơ? Nhưng mà người đàn ông này thật là đẹp trai quá đi! Hôn ước từ bé? Tại sao cô lại không nghĩ tới đó chính là cái sự sắp đặt của trời cao nhỉ? Duyên phận ấy mà, có bao giờ mà chúng ta có thể ngờ trước điều gì sẽ đến được đâu? Như vậy, hết thảy nên thuận theo từng bước tiến của thời gian mà thôi! 


Như thế nào được gọi là tình yêu thương? Là khi có thể vì người mà cam chịu, vì người mà nhung nhớ hay sao? Có lẽ chính là như thế! Quen biết không lâu, nhưng mỗi khi ở cạnh anh, tim cô lại rộn ràng, bàn tay không tự chủ được mà muốn bắt lấy những yêu thương. Hóa ra, duyên phận thần kỳ đến như thế! Hóa ra, trời cao sinh ra người ta chính là để làm một nhiệm vụ. Và nhiệm vụ của cô chính là phải yêu anh. 


Thế giới này thật là nhỏ bé, chính vì thế cho nên ta mới có thể nhìn rõ, cảm nhận được toàn bộ thế giới qua tầm nhìn của chính mình. Chỉ duy nhất thế giới của cô là anh mà thôi.

Danh sách chương

Bình luận truyện