Thông tin truyện

Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi

Vẫn Luôn Cướp Nam Chủ Cũng Được Rồi

Thể loại:

Xuyên Không, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Có một số người không nắm rõ khuynh hướng giới tính của bản thân, cứ mặc nhận chính mình thích nữ chứ không hề thích nam. Đến cuối cùng, ở một tình huống khó khăn nào đó lại phát hiện bản thân chính là chỉ có cảm giác với nam nhân. Lại nói còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn thì đã si tình với nam nhân khác. Thời Viễn mở mắt ra, chuyện đầu tiên nghĩ đến là bản thân đã chết, không biết đây là thiên đường hay địa ngục.

Thế nhưng trước mắt cậu xuất hiện một con 2B, cậu còn nghe rõ nó nói, hóa ra cậu chưa chết. Đây là cái hệ thống chết tiệt nào đó, sau khi biết cậu là độc thân đã mặc định cậu là người chơi, nhiệm vụ của cậu là truy phu. Để được sống lại hoàn toàn, cậu phải tích đủ ba vạn tích phân, hơn nữa trong ba thế giới giả lập theo đuổi thành công ba nam nhân, cũng chính là chồng của cậu, chỉ cần có một giả lập bị thất bại, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn. Khi trò chơi bắt đầu, cậu bị hút vào một khoảng không nào đó, và người trước mặt cậu đây là một học bá đáng yêu, nhiệm vụ ở thế giới giả lập đầu tiên này cậu có thành công không?

Ở thế giới giả lập thứ hai người cậu đối diện chính là một lão tử, thế giới giả lập thứ ba thì là một vương gia. Cả ba chặng đường Thời Viễn có thành công mà truy phu các nam nhân xuất chúng kia? Thời Viễn trải qua ba lần truy phu cũng là ba lần có tình cảm với ba nam nhân, có ai trong số họ khiến cho Thời Viễn rung động thật sự hay không? Mời các bạn cùng theo dõi.

Danh sách chương

Bình luận truyện