Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 57: Bản lãnh của nàng ....!





" Ưm....." không ngờ được y chưa nói ra thì đôi môi mềm mại ấy lại phủ trùm lên giọng nói của y .


Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn , nụ hôn của nàng mềm mại như nước nước , nhưng do lần đầu yêu đương nên nụ hôn gặp trắc trở rất nhiều .


Tay của hắn nâng ót của lên , nụ hôn này thật sâu thật triền miên , từ thế bị động hắn chuyển thành thế chủ động , hắn cướp tất cả ngọt ngào từ trong miệng nàng , môi lưỡi dây dưa nồng nàng thấm thiết , nụ hôn này làm cho tâm hắn thật thỏa mãn .


Nụ hôn sau khi kết thúc làm cho môi của Băng Y hơi sưng lên càng thêm quyến rũ làm cho hắn muốn làm sói nhào vào ăn con mồi .


" Sau này chàng phải giữ mạng thật tốt cho ta , mạng chàng giờ đã là mạng của ta , không cho phép tự tổn thương bản thân nghe chưa  " nàng nhìn y nghiêm túc , nàng không muốn hắn bị thương mà gặp nàng .


" Tuân lệnh , nương tử " hắn đã có nàng , nên hắn muốn mệnh này thật dài để ở gần nàng , quan tâm nàng , yêu thương che chở cho nàng .


" Ừa....... ai là nương tử chàng " nàng thật không ngờ , người nam nhân yêu nghiệt , văn võ song toàn này lại là của nàng .


" Nương tử của ta , người mà ta trao nụ hôn đầu đó " 


" Nàng nhớ không ? " nụ cười của y lại tươi như vậy lại đẹp như thế , hắn thật không ngờ có một ngày hắn lại cảm thấy hạnh phúc như vậy , cuộc sống có nàng hắn đã thỏa mãn lắm rồi , không mong ước gì thêm .


" Ai vậy , ta cũng không nhớ nữa , chàng nhớ không ? " nàng cười cũng thật tươi , nụ cười ấy bao năm rồi nàng không có được .


" Đương nhiên là nhớ , có chết cũng không quên " nụ hôn lần trước dù chỉ như chuồn chuồn lướt gió nhưng cũng khắc vào lòng hai người kí ức khó phai .


" Thần " giọng nói nàng thật ngọt ngào biết bao nhiêu .


" Ân ....." 


" Chúng ta về thôi ........"


" Nghe , theo nương tử ......" hắn hôn lên mặt nàng một cái thật thỏa mãn .


Nhưng nàng vừa xoay người đi lại làm cho nàng cảm thấy không ổn .


Sát khí 


Sát thủ này không  biết đến vì nàng hay Hàn Thần đây , nhưng đến vì ai cũng phải chết .


" Chút có chuyện gì , nàng phải ở sau lưng của ta " . Hắn biết đám người ấy là ai phái tới , nhưng giờ hắn đang bị thương không biết có bảo vệ nàng được an toàn hay không , cho dù liều cái mạng này hắn cũng sẽ cho nàng được an toàn .


" Chàng vừa hứa với ta chuyện gì ? " hắn lại không nhớ mạng này của hắn giờ là của nàng , giờ còn lại muốn liều mạng nữa rồi , nàng không phải khen nam nhân này ngốc hay là anh dũng thiện chiến quá .


" Nhưng đám sát thủ này thân thủ không bình thường , ta lo chúng sẽ làm tổn thương nàng , nên ............!! " hắn thật sự lo lắng nếu như nàng có mệnh hệ gì , hắn sẽ quỷ diệt người làm hại nàng .


" Nam nhân ngốc..." nàng kí lên đầu hắn một cái rõ đau , chuyện gì hắn cũng nghĩ cho nàng mà không lo cho hắn .....thật là !!!!!!!!


" Đau......" hắn bụm đầu lại , nhìn nàng .....đưa ra đôi mắt đầy uẩn khúc nhìn nàng , khuôn mặt  thật đáng thương .


" Chuyện này để ta lo , chàng đứng đây nhìn là được rồi " hắn đang bị nội thương nếu như còn dùng nội lực nữa sẽ nguy hiểm vạn phần .


" Nhưng ........" lỡ nàng gặp nguy hiểm rồi sao , làm cho hắn càng ngày càng lo lắng .


" Không nhưng nhị gì hết , chàng chờ ta " nàng nhón người lên hôn vào mặt y một cái hôn thật nhẹ nhàng .


Tuy biết nàng không đơn giản như bề ngoài , nàng có rất nhiều bí mật hắn không biết được , biết nàng rất lợi hại nhưng y vẫn không ngừng lo lắng cho nàng .


Nhưng cái hôn ấy làm cho y mê muội hẳn , chỉ một cái hôn thôi nàng đã làm cho hắn bị mê hoặc điên đảo như vậy . Không biết nếu nàng làm gì hơn cái hôn lúc vừa rồi sẽ làm cho hắn si mê huyễn hoặc không biết đường để đi luôn quá .


" Nam Cung Hàn Thần chịu chết đi " hơn trăm tên sát thủ đồng loạt chỉ kiếm vào hai người .


" Chưa biết ai xuống địa ngục " nụ cười của nàng nồng đậm vị máu tanh như một Tu La đến từ địa ngục .


" Ngươi là ai , chuyện này không liên quan tới ngươi ! " một tên sát thủ chỉ thẳng vào nàng 


" Nếu muốn mạng sống thì mau chóng cút khỏi chỗ này " tên cầm đầu đám sát thủ giọng nói khinh thường như cười nhạo nàng .


" Muốn ta cút xem các ngươi có bản lĩnh không " nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy , cũng không một người nào trước mặt nàng muốn lấy mạng nàng mà còn sống quay về .


" Muốn động đến nam nhân của ta , chỉ có CHẾT " sát khí nồng đậm , sát khí của nàng phải làm cho đám người nơi đây này rùng mình , lo sợ từ trong đáy lòng dâng lên .


" Vậy chịu chết đi .............." 


Tất cả sát thủ xông lên , tưởng đâu thế cục đã định nhưng đám sát thủ tới chết cũng không lường được người trước mình có phải là nữ nhi không , nàng thật đáng sợ ......


Chỉ một lát đám sát thủ này đã còn hơn phân nữa đã xuống địa ngục .


" Tiểu thư ........" 


" Tiểu thư ........."