Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Chương 56: Hẹn ước trăm năm !!!!!.....





" Có chết ta cũng không buông " hắn dù có chết cũng tuyệt đối không buông nàng vì ' nàng là sinh mệnh của hắn từ lúc nào ' .


Nàng đẩy hắn ra , nhưng do sức nàng mạnh hay hắn nội thương tái phát lại té ra mặt đất .


" Phụt , phụt ....." miệng Nam Cung Hàn Thần phun ra ngụm máu .


" Ngươi , ngươi không sao chớ " nàng đỡ hắn dậy , nhanh chóng bắt mạch cho hắn , nội thương đã được nàng kìm chế giờ thì tái phát lại còn nghiêm trọng hơn lúc đầu , thật làm nàng lo lắng .


Nàng xoay người , định rời đi hái một ít thảo dược trị nội thương cho hắn .


Nhưng nàng chưa kịp ngồi dậy thì bị người nào đó nắm kéo lại , làm nàng rơi vào ngực của ai đó .


" Không cho đi " bây giờ hắn không còn thời gian lo cho vết thương hắn , mà việc quan trọng bây giờ là không cho nàng rời đi , ý thức của hắn thầm kêu không ổn nếu như nàng rời đi hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa ,không được bên cạnh nàng . 


" Ngươi điên rồi " nàng nhìn người nằm dưới mặt đất nhất quyết không cho nàng đi , mà nhìn hắn đang cố chịu những nỗi thống khổ đó làm nàng cảm thấy đau lòng và thương tiếc.


" Đúng , ta điên rồi " vì nàng hắn mới điên cuồng như thế này đây , nếu như nàng đi hắn không biết hắn sẽ điên cuồng như thế nào nữa .


" Mau buông , ta đi hái thảo dược cho huynh trị thương " giọng nói nhẹ lại như dụ dỗ một đứa bé.


" Ta không cần thuốc , nàng ở đây là được rồi " hắn vẫn sợ nàng sẽ bỏ hắn nên nhất quyết không buông .


" Ngươi không cần mạng mình nữa sao " nàng hết nói nổi với cái tên cứng đầu này  .


" Không cần , cái gì cũng không cần......không cần ..." hắn hét to 


" Ta chỉ cần nàng , ngoài ra không cần bất kỳ thứ nào hết " 


" Mạng cũng không cần ? "


" Không cần , nếu không có nàng , mạng này cần làm gì " 


Lời nói của hắn làm lòng nàng như dòng nước ấm chảy vào , ấm áp như vậy , hạnh phúc như vậy. Nàng không ngờ hắn lại yêu nàng đến điên cuồng tới mức này .


" Thật không cần " nàng nhìn vào mắt hắn , mắt hắn rất đẹp , ánh mắt kiên cường , quyết liệt như vậy , nam nhân như vậy làm sao nàng không động lòng đây .


" Không cần " vẫn câu trả lời đó .


" Nếu chàng không cần ..!" 


" Vậy chàng cho ta đi " 


Nàng vừa nói gì , nàng kêu hắn là 'chàng' , nàng vừa nói với hắn nàng kêu hắn cho nàng mạng của hắn , giọng nói của nàng ngọt ngào biết bao , giờ nàng nói muốn thiên hạ không chừng hắn sẽ đoạt về cho nàng chứ nói chi cái mạng này .


" Cho không ..?" nàng nhìn hắn , nếu người trong thiên hạ biết có người xin mạng Hàn vương điện hạ sẽ cười nói rằng nàng là đồ điên mất .


" Ta cho , ta nguyện ý cho " hắn cho , nàng muốn gì hắn cũng cho . 


" Vậy được , cái mạng này của chàng giờ là của ta , không được sự cho phép của ta chàng nhất định bảo vệ tính mạng này của chàng tốt nhất là đừng để tổn hao một chút nào hết , chàng nghe rõ lời ta vừa nói rồi chứ " nàng ôm khuôn mặt vạn người mê này nhìn thẳng mắt nàng , phải nói nam nhân đẹp đến không thể tả .


" Nghe rõ " hắn rất ngoan ngoãn gật đầu không chút do dự .


" Vậy được , chờ ta " nàng ngồi dậy .


" Nhưng .......... " hắn định nói gì nhưng thấy nàng trừng hắn một cái nên hắn không nói gì hết .


" Ngoan....." nàng hôn một cái vào môi hắn , một cái bên má trái , một cái bên mà phải , một cái trên trán , làm cho hắn chút nữa là mừng đến hôn mê luôn . Nàng vừa chủ động hôn hắn , nàng không giận hắn nữa rồi , nàng chấp nhận hắn rồi .


Cứ như vậy , mặt trời lại buông xuống , hoàng hôn vươn lên .


Một đôi tình nhân ôm nhau trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn , nam thì yêu nghiệt, nữ thì che mặt nhưng không thể nào che đi khí chất lạnh lùng cao quý của nàng .


" Chàng , bắt đầu thương ta từ lúc nào " Băng Y nàng cũng không biết mình có ưu điểm gì mà Nam Cung Hàn Thần lại yêu nàng như vậy , với lại nhìn dung mạo bây của nàng đúng là xấu xí người quái dị như mọi người nói .


" Bí mật ..." Nam Cung Hàn Thần ra vẻ thần thần bí bí bây giờ có ai biết hắn đang vui đến thế nào , hạnh phúc biết nhường nào . 


" Thần thần bí bí .....! " nàng cũng thật vui vẻ khi ở bên hắn .


" Thần , ta muốn nói với chàng ....." nàng nhìn thẳng vào hắn .


" Chuyện gì vậy  , nàng nói đi " hắn cũng lo lắng nhìn nàng , không biết nàng nói chuyện gì trong có vẻ nghiêm trọng như vậy .


" Ta lần đầu chấp nhận ở bên một người , ta muốn là tình yêu không có tạp chất ..."


" Ta muốn , một đời một thế một đôi nhân  " nàng tuy chưa yêu nhưng đối với chuyện gì vật gì điều rất bá đạo , ở đây thì nam tử có thể tam thê tứ thiếp , nàng không chấp nhận điều đó , nàng muốn một tình yêu không chứa cát bụi nào ở trong đó .


" Được " lời nói hắn vừa nói ra , không chút do dự , không chút bâng khuâng , nàng không nói với hắn hắn cũng sẽ làm như vậy , hắn có nàng là điều hắn mơ , những nữ nhân khác đối với hắn , hắn nhìn còn cảm thấy bẩn mắt nói chi là lấy các nàng .


" Nàng không nói điều đó với ta , ta cũng sẽ làm như vậy , các nàng chỉ làm ta thêm bẩn mắt " nghe được hắn nói vậy , lòng nàng như có dòng nước ấm chạy vào .


" Được , nếu có ngày chàng phụ ta , thì lúc đó chàng đừng trách ta nhẫn tâm " 


" Được " hắn khẳng định .


" Nhưng nếu như có ngày đó thì nàng định làm gì ta " 


" Chàng dám , nếu như có ngày đó , ta sẽ bỏ đi chàng mãi mãi sẽ không gặp được ta " nàng muốn cho hắn biết , một khi đã phản bội dù vô tình hay cố ý sẽ mãi mãi không lấy được sự tha thứ từ nàng .


" Đừng , đời đời kiếp kiếp ta sẽ không buông tay " hắn ôm nàng thật chặt , hành động nói lên lòng hắn dù chết đi hắn cũng sẽ theo nàng cho tới ngày hắn hồn phi phách tán .


" Ân , nếu chàng không buông ta không bỏ " nàng ôm người nam nhân này .....hai người nhìn nhau .


" Y nhi , ta.......... " nhìn nàng , môi mỏng như lụa tuy nàng có vết bớt trên mặt nhưng không làm ảnh hưởng gì đến tình yêu hắn dành cho nàng , thương cùng địa tận nàng ở đâu có Nam Cung Hàn Thần theo sau đời đời kiếp kiếp .