Thông tin truyện

Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không nỡ bỏ con trai sao có thể thành mẹ chồng! Một bà mẹ nào đấy ra quyết định, vô cùng mạnh mẽ, "Cưới!" “Không xong! Không xong! Phu nhân, thiếu gia! Đường cô nương đến rồi!” “Ở đâu?” Phu nhân nào đó vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà, làm chủ mẫu quản lý Tống phủ, cái gì mà bà chưa từng thấy? Nếu bà dám đến cầu hôn, chẳng lẽ còn sợ nàng tới quấy rối hay sao? Tiểu nha đầu muốn đấu với bà thì còn hơi non đấy.


Khác với sự bình tĩnh của Tống phu nhân, người ở báo tin chạy đến thở không ra hơi, nghiêng vẹo sắp ngã, lắp ba lắp bắp mà nói: “Cửa...... vào...... Cửa vào! Nâng con sư tử đá!” “Sư tử bằng đá?” “Á! Sư tử bằng đá?” Tống phu nhân vẫn tỉnh táo trước sau như một, đại thiếu gia Tống gia lại sợ đến mức á một tiếng, mẹ của con ơi! Đây là muốn cưới cho con một cô gái kiểu gì thế, những người trong thành Trường An ai mà không biết tửu nương tử là loại con gái như thế nào, cô ta mà đứng trên đường phố trong thành Trường An, là có ai có thể bình tĩnh đứng thẳng trong vòng 2 mét 8?


“Đúng! Sư tử...... Đá! Nâng con sư tử bằng đá đứng ở đường cái trước cửa mắng chửi! Đường...... Đường cô nương thật sự đúng là Sức Mạnh Vô Biên nha! Miệng lưỡi cũng rất là giỏi đó!” Tống thiếu gia vừa nghe, lại càng gượng gạo, tửu nương tử Đường Cửu đó nổi tiếng về độ chua ngoa, mà hắn, Tống đại thiếu gia cũng nổi danh là đại thiếu gia được nuông chiều quá mức và có bệnh! Thân thể không tốt, còn kiêu ngạo không ai bì được! Hồi nhỏ mất cha, nên mẹ hắn nuông chiều hắn đến hư hỏng rồi! “Xong rồi! Xong rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ nghe một chút, đây không phải là muốn đẩy con vào hố lửa sao? Con không cưới, không cưới, con không cưới, muốn kết hôn thì mẹ cưới đi!”


Mà hỗn loạn chỉ mới bắt đầu, khi Sức Mạnh Vô Biên, tửu nương tử vô cùng chua ngoa lại xấc láo, càng gặp càng thêm bệnh, thiếu gia Tống phủ lòng dạ đen tối lại độc miệng. Trên dưới Tống gia, vô cùng rối loạn! Vô vàn tiếng nổ oanh tạc đất trời! Với những cám dỗ thời cổ đại, tình yêu chân thành có xuất hiện hay không? Mời đọc giả tiếp tục theo dõi truyện nhé.

Danh sách chương

Bình luận truyện