Thông tin truyện

Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Ở giữa một đống nhà ở thấp bé cũ kĩ, có một con đường lớn thông hướng đông tây, giữa đường, có hai nhóm người đang đối chọi nhau. Thì ra là đám quyền quy muốn thu mua lại đất nhà ở đây để xây cao ốc. Cha cô là trưởng thôn ở đây hôm nay đi vắng thân là nữ nhi nàng phải ngăn chặn bọn cường hào ác bá kia.


Bỗng một bàn tay đang từ từ bổ về phía mình, Tô Tĩnh Nhã luống cuống, muốn chạy trốn, nhưng chân lại như mọc rễ, động cũng không nhúc nhích được, chẳng lẽ nàng thật sự bỏ mạng ở chỗ này rồi sao? Đang lúc này, đầu đường truyền đến một tiếng kêu "Cô nương, ta đã về rồi". Là Đại Đầu.


Tuy không tìm được cha nàng nhưng Đại Đầu đã dẫn về một nam nhân toàn thân bẩn thỉu. Vóc người nam nhân này rất khôi ngô, dáng vẻ không xuất chúng. Nhưng trên người hắn lại tản ra một loại khí thế cường đại, cường đại đến mức làm cho người ta không thở được. Sau một trận đánh nhau cuối cùng hắn ta cũng đuổi được bọn kia đi. Cùng từ đây người đàn ông kia đã lọt vào mắt xanh của Tô lão cha. Liệu cô và anh có nên giai ngẫu không.

Danh sách chương

Bình luận truyện