Thông tin truyện

Thám Hoa

Thám Hoa
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Thám Hoa của tác giả Khương Đường. Tống Lễ Khanh, tân khoa Thám Hoa tài hoa tuấn tú, được hoàng đế ban hôn cho thái tử Quân Kỳ Ngọc. tưởng chừng như đây là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân viên mãn, nhưng thực tế lại là bi kịch đầy cay đắng. Đêm động phòng, thái tử Quân Kỳ Ngọc lại đắm chìm cùng sủng nô Hồ Nô Nhi, phớt lờ Lễ Khanh.


Lời nói "ngươi buồn tẻ không thú vị, không bằng một nửa phong tình của Hồ nô nhi" như nhát dao đâm sâu vào trái tim Lễ Khanh. Vì tình cảm thanh mai trúc mã và thanh danh của thái tử, Lễ Khanh đã buông bỏ tất cả, gạt bỏ lòng tự tôn, chịu đựng nhục nhã để vun vén cho mối quan hệ này. Nhưng đáp lại sự hy sinh của Lễ Khanh, Quân Kỳ Ngọc chỉ thêm kiêu căng, xem thường. Lễ Khanh nhận lấy tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, ôm mối tình đơn phương đầy bi ai.


Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như ngậm tinh dịch đi làm hay chủ công.

Bình luận truyện