Thông tin truyện

Tuổi Chú Có Hơi Lớn

Tuổi Chú Có Hơi Lớn
Đánh giá: 7.9/10 từ 14 lượt

Bạn đang đọc truyện Tuổi Chú Có Hơi Lớn full (đã hoàn thành) của tác giả Húy. Sau mười mấy năm gọi chú, đột nhiên một ngày, Nhiếp Dịch quyết định không muốn cô gọi chú nữa. Tống Hi không thể hiểu được: "Chú lớn tuổi rồi mà, tại sao lại ngại khi cô gọi chú?" Sắc mặt của Nhiếp Dịch trầm xuống, anh "bụp" một tiếng tắt đèn, trong bóng tối, anh cười cười tự nói với mình: "Hôm nay nếu không để em gọi anh một tiếng, thì anh coi như đã thất bại."


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Trúng Thưởng Rồi hay Điên của cùng tác giả.

Danh sách chương

Bình luận truyện