Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 60: Welcome to Hồ Chí Minh



Welcome To Hồ Chí Minh

7’00 Tại sân bay nội bài

Hôm nay 4 đứa nó đi chung trên 1 xe lexus ,còn bọn hắn thì cũng đi chung trên con BMW (để tiện cho người mang về ý mà )

Chúng nó vừa xuất hiện thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý .Nó xuất hiện với phong cách cá tính áo pull kém quần shorts và mũ lưỡi trai ,mai cũng tương tự nhỏ chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi mỏng kết hợp với chiếc quần shorts và giày tone ,Anh nhẹ nhàng nự tính hơn với áo váy làm bằng ren cộc tay (áo trắng ,vái đen ) ,Ngọc thì chọn 1 chiếc áo pull rộng kết hợp với skinny jeans .Nhìn 4 người ai cũng vô cùng phong cách và xinh đẹp .Còn với bọn hắn thì giản dị hơn chút .hắn mặc áo pull quần bò kết hợp với giày thể thao trắng,trên tai thì lúc nào cũng headphone nhìn dù giản dị nhưng cũng rất cuốn hút ,Minh thì chọn cho mình 1 chiếc áo sơ mi trắng quần jeans (tên này đơn giản nhất trong 4 thằng ……vì sao thì phải tự bít nhé hehehe ) Quân xuất hiện với kiểu “điệu đà” áo pull quần shorts giày sneakers cùng với mũ snapback .Cuối cùng là kanhs tên này diện chiếc áo T-shirt dáng oversized

-đi thui hào hứng quá à .-Khánh

-hờ he .-ANh

-mà hum qua bà có bị sao ko vậy .-Mai hỏi nó

-Trời còn sao nữa bị giáo huấn 1 trận tơi tả chứ còn sao .-nó ca cẩm

-Bà đó sao .-hắn hỏi

-thì còn ai vào đây nữa chứ ,thất ko thể hiểu nổi bà đó mới có 24 tuổi đầu mà thình tình thì đã như bà già rùi trời ơi tao chết mất ko sống nổi với bà đó đâu .-nó

-ha .-Minh

-Mi cười gì .-nó bực

-Á ko .-minh

-thui vào đi ko mụn .-Mai giải vây cho ck trước khi bị con bạn giết chế

-Hờ đúng rùi vào thui.-Ngọc

-ukm

Cả 8 con người bước vào phía trong làm thủ tục rùi lên máy bay

3 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất .1 bầu ko khí vô cùng sôi động hiện tại mới chỉ hơn 10’00 thui nhưng mà khung cảnh nơi đây đang náo loạn ,hầu hết các fan đang đứng thành hàng dài ,nhìn vào có thể thấy được khung cảnh Tân Sơn Nhất lúc này 1 màu hồng lan tỏa đi đến đâu cũng thấy màu hồng rùi là ảnh các nhóm nhạc đặc biệt là SNSD .Mặc dù phải gần 12’h họ mới đến nhưng fan đã tập chung kín rùi .chính vì vậy mà chúng nó đang ngạt thở phía bên trong ko làm sao mà lách ra nổi .Bực hơn là ra được đến ngoài thì còn đông hơn ,với tình trạng này thì còn lâu mới ra khỏi được chỗ này

-ô trời đất ơi mết quá ,-nó

-Sao …lại có thể đống đến vậy cơ chứ .-Mai

-mết thật đấy .-Minh

-chứ sao đông vậy mà chúng ta ra được đến ngoài này là may mắn lắm rùi đấy .-Khánh

-công nhận ….-Ngọc

-chúng tỏ 1 điều …-Anh

-điều gì .-hắn

-heha gái nhà mình có tầm ảnh hưởng lớn thật ,nhìn xem đâu đâu cũng có hình gái ,lại còn số fan ở đây nữa chứ ……nói chung là tự hào quá .-ANh

-Chuẩn rùi đó .-Nó

-like .-Mai

-cuồng vừa thui .-Hắn

-mún chết ko .-4 đứa nó đồng thanh .

-À thui .-hắn rút

-hy thui đi ra ngoài thui chúng ta về khchs sạn lun hay ở lại .-Quân

-Thui dù gì thì tối cung xem thì cúng ta về đi cứ ở đây chắc ko sống nổi đâu .-Quân

-cũng được .-nó

Thế rùi cúng nó thoát khỏi cái cảnh náo nhiệt này về khách sạn gần đó nghỉ ngơi

Về đến khách sạn được 1 lúc thì chúng nó bắt đầu rủ nhau đi ăn và dạo quanh thành phố

Tại 1 cửa hàng bên phố chúng nó kéo nhau vào với tâm trạng hớn hở

-Xin chào quays K….hánh .-anh phục vụ dơ người khi nhìn thấy bọn nó

-ukm….được rùi ngồi kia đi .-minh bực rùi lôi cả bọn ngồi vào cái bàn to bên cửa sổ

-wow cửa hàng này cũng được đó nhỉ ,xem thực đơn xem nào .-Anh

-ukm cũng được các vị dùng gì ạ .-anh phục vụ lúc nãy đi ra

-ukm để xem 1*Tomato - Xiên que nướng, 1 Cơm tấm nem nướng - chả cua ,1 BÁNH TRÁNG NƯỚNG, 1 pepsis .-hắn mắt nhìn vào thực đơn rùi làm 1 tràng

-1. Bánh tráng trộn, 1Cơm tấm/Cơm sườn,1 ] Kem Swensen .-nó

-1 cơm chiên ,1 suất gà rán ròn ,1 li nước ép cam .-Mai

-1 cuốn , Sushi & Que,1 nước dừa –Anh

-1cas hồi hấp ,bánh tráng ,cơm chiên ,1 pepsi .-Minh

-1Cơm sườn , Xiên Que - Kushiya ,bánh tráng ,kem dâu .-Ngọc

- Xiên que chiên nướng, Mì Thiên Tân ,1 pepsi .-Khánh

-bánh tráng ,cơm chiên ,sườn bò ,pespsi .-Quân

-Vâng xin chờ lát .-anh phục vụ choáng váng rùi đi và

1 lúc sau hằng loạt các đồ ăn đượ đem ra ,chúng nó khà hài lòng vế thức ăn ở đây

-ukm nhìn ngon quá he .-Khánh

-chính đó .-nó

-woww ngon quá .-Mai

-cho ck ăn với .-Minh

-no no no .-Mai

-đi àm

-ko ck có rùi dó thui .-mai

-nhưng mà có giống đâu .-Minh

-hừ

-thui ko them dù gì của ck cũng ngon he .-minh nói vùi cũng ăn ngấu nghiến .

Chúng nó cứ chí chóe suốt làm cho mấy vị khách hàng đến đây cũng phải bật cười ,ghen tị với chúng nó